CN 5143: HÌNH ẢNH BI THƯƠNG TẠI UKRAINE
www.npr.org
Một hình ảnh thương tâm là có 109 xe đẩy trẻ em trống không được trưng bày ở quảng trường của thành phố Lviv để tượng trưng cho con số trẻ thơ đã bị giết chết trong trận chiến tranh của Nga đối với nước Ukraine.
Trong ngày 18/3/2022 đã có 109 xe đấy được đặt ở bên ngoài của Hội Đồng Thành Phố Lviv, nước Ukraine. Hình ảnh rất bình an nhưng ý nghĩa thật là sâu đậm. Giới chức Ukraine nói rằng họ đang tưởng niệm con số những trẻ em Ukraine bị giết chết oan uổng trong trận chiến mà nước Nga xâm lăng nước họ.
Ông Thị Trưởng tên là Sadovyi của thành phố Lviv khuyến khích mọi người hãy chia sẻ những hình ảnh của họ về biến cố này.
"Đây là cái giá khủng khiếp của chiến tranh mà nước Ukraine chúng tôi phải trả giá. Chúng tôi kêu gọi tất cả những người lớn trên thế giới hãy đứng lên như khiên che thuẫn đỡ để che chở và bảo vệ cho các trẻ thơ của Ukraine và cho các cháu có tương lai tươi sáng."
Vị Thị Trưởng lập lại lời kêu gọi mà các nhà lãnh đạo nước Ukraine đã làm kể từ khi nước Nga xâm lăng nước Ukraine. Mọi người hãy xin thế giới giúp đỡ để "đóng bầu trời" hầu ngăn quân đội của nước Nga không được dùng không phận của Ukraine để tấn công nước này.
Các Công Tố Viên của Ukraine nói rằng có 109 trẻ em bị giết trong bạo lực và có hơn 130 trẻ em bị thương. Tuy nhiên có lẽ con số chết và bị thương sẽ là cao hơn nhưng vì chúng tôi chưa thể đếm hết được những sự thiệt hại. Tại thành phố Kyiv có 55 trẻ chết và 34 trẻ chết tại vùng Kharkiv.
Bom đạn của người Nga làm thiệt hại 439 trường học, gồm có 63 nơi bị phá huỷ. Có 126 toà nhà ở vùng Donetsk bị huỷ hoại.
Lạy Chúa xin thương xót và cứu vớt đất nước và dân tộc Ukraine. Amen.
Kim Hà, 18/3/2022