Hôm nay em đến nhà thờ Our Lady of Peace, San Jose, Bắc California. Đức Mẹ ban cho niềm vui nho nhở. Khoảng 10:30 am, lúc cha xứ cầu nguyện tới "Kinh Cầu Đức Bà", thì có một con chim bay lên đậu ở trên đầu tượng Đức Mẹ.
Khi mọi người cầu nguyện xong thì nó bay đi. Xong rồi đến phần cuối lúc kết thúc Giờ Tận Hiến, khi cha xứ hát kinh "Lạy Nữ Vương" bằng tiếng Latin thì nó lại bay lên đậu trên đầu Đức Mẹ.
Rồi nó hót. Khi cha xứ hát xong thì nó lại bay đi. Trời đang nắng nhưng đến lúc cha xứ cùng đoàn giáo dân đi từ trong nhà thờ ra tới đài Đức Mẹ thì trời bỗng râm mát.
Hết giờ tận hiến thì trời lại nắng chang chang trở lại.
Có phải Đức Mẹ ban cho chúng ta niềm vui nho nhỏ không nhỉ?
Sóng Biển, 25/3/2022