CN 5164: CẦN PHẢI KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN
Chiều hôm nay, một người bạn của tôi gọi phone lại vì chị muốn gửi cho tôi 3 bản kinh để dịch và phổ biến. Chị ấy rất ngoan đạo và làm việc tông đồ một cách tích cực. Tôi quen biết chị cũng cỡ 30 năm nay. Chị cũng đã về hưu nên cả ngày chỉ đọc kinh, cầu nguyện, chăm sóc cho mẹ già và dạy giáo lý cho những người tân tòng.
Chị hỏi thăm gia đình tôi và khuyên tôi hãy cố gắng kiên nhẫn cầu nguyện cho các con, cháu vì Chúa đang cần những ai sẵn sàng chịu đau khổ để an ủi Chúa và vác thánh giá chung với Chúa.
Thời khoá biểu mỗi ngày chị rất bận rộn: Chị dậy sớm từ lúc 4 giờ sáng. Chị tập thể dục, đọc kinh cầu nguyện. Đến 6:30 giờ sáng thì đi dự lễ, chầu Thánh Thể. Về nhà lo cơm nước và chăm sóc cho mẹ già, cầu nguyện với mẹ, đi đàng Thánh Giá, dạy giáo lý và lại cầu nguyện chung với cả gia đình suốt cả ngày cả đêm.
Chị kể rằng có một chị bạn lấy người chồng Mỹ là Tin Lành. Anh này chống đạo Công Giáo quyết liệt, hai con của anh chị đã bỏ Chúa lâu năm. Thế mà chị vợ không thất vọng, cầu nguyện ngày đêm trong mấy chục năm. Giờ đây người chồng Tin Lành đã xin cải đạo Công Gíáo và sống đạo rất sốt sắng.
Vậy xin cứ yên tâm vác thánh giá và chịu đau khổ. Phần thưởng của chúng ta sẽ rất lớn trên Thiên Đàng. Chúa đang rất cần các linh hồn vẫn còn có thể vác thánh giá được.
Chị ấy bảo bây giờ nước Ukraine đang chịu bao nhiêu đau khổ, hàng triệu người phải di cư và tị nạn ở quê người. Nhà cửa mất hết, người ta đói khát, không nhà cửa, không có điện nước, không nơi nương tựa, gia đình ly tán, kẻ ở nhà chiến đấu, kẻ thì đi xa quê. Thế mà chúng ta còn được sống an lành như vầy là quá tốt rồi.
Vì thế, chúng ta cần cầu nguyện và làm việc hy sinh để xin Chúa thương xót cho dân tộc Ukraine, cho gia đình mỗi người, cho đất nước và cho thế giới.
Tôi cảm tạ Chúa đã dùng chị ấy để an ủi gia đình chúng tôi. Con xin cảm tạ Chúa luôn thương xót gia đình chúng con. Amen.
Kim Hà, 29/3/2022