CN 5173: XIN CHUA THƯƠNG XÓT CÁC LINH HỒN
Từ đầu tháng 4 đến nay tôi mất đi hai người bạn trong các hội đoàn mà tôi từng tham dự. Tuần này tôi tham dự các thánh lễ đưa chân và tang lễ cho hai người bạn ấy.
Anh Trần Hữu Hoàng, 74 tuổi, qua đời ngày 1/4/2022. Anh bị té trong phòng vệ sinh rồi máu anh không cầm được. Anh nằm bịnh viện hơn 1 tháng. Các bác sĩ và gia đình đã chăm sóc cho anh một cách tận tình. Cuối cùng khi bác sĩ sắp chuyển anh đi vào viện dưỡng lão với các giây nhợ trong người thì anh ra đi trong bình yên. Anh đã trút hơi thở cuối cùng sau khi đã gặp tất cả các thân nhân và nghe những lời nói yêu thương của gia đình. Có lẽ vì anh không muốn làm khổ cho gia đình nên đã ra đi bình an. Lễ tang của anh có rất đông người tham dự. Ai cũng thương tiếc anh là người hiền lành và dễ mến.
Chị Nguyễn Thị Quế qua đời ngày 3/4/2022. Tôi gặp lại chị vào Chúa Nhật một tuần trước khi chị qua đời tại phong họp của Tổng Hội Đức Mẹ Mân Côi. Hai chị em vui mừng gặp lại nhau sau 2 năm COVID-19. Vào Chúa nhật sau thì chị qua đời trong sáng sớm hôm ấy. Chị chết rất mau chóng, trên đường đến bịnh viện. Chúng tôi đến viếng thăm chị lần cuối và cầu nguyện cho linh hồn chị. Đọc tiểu sử của chị mới biết chị có những nỗi đau đớn rất lớn lao. Còn gì đau hơn là mất một người con trai lớn khi cháu còn nhỏ?
Trong hai đám tang, chúng tôi được gặp lại các bạn hữu sau hơn hai năm xa cách vì bịnh đại dịch COVID-19. Còn thấy nhau là vui rồi dù mỗi ngày mọi người đều già đi, bịnh tật nhiều hơn.
Cái nét đẹp của đạo Công Giáo là truyền thống có các thân nhân và bạn hữu luôn đến thăm viếng, cầu nguyện và dự Thánh Lễ cầu nguyện cho các người vừa qua đời. Đó là món quà quý nhất mà chúng ta có thể tặng cho người quá cố vừa lìa trần.
Lạy Chúa xin Chúa thương xót linh hồn Phaolo và linh hồn Maria Teresa. Amen.
Xin hãy nghỉ yên trong tình yêu và lòng thương xót của Chúa! RIP.
Kim Hà, 9/4/2022