Đây là nhận xét đơn giản của tôi về tình hình nước Trung Cộng và nước Việt Nam. Tôi luôn cầu nguyện cho nước Việt Nam, cho nước Mỹ, cho Ukraine và cho hoà bình thế giới rất nhiều lần trong mỗi ngày.
Khi về thăm Việt Nam vào đầu năm 2015, trước khi gia nhập với nhóm hành hương do LM Hoàng Văn Quảng, SJ tổ chức thì nhóm nhỏ của chúng tôi đã mua tour đi chơi riêng lên vùng Sapa ở vùng núi cao nguyên, nơi mà mây và sương khói luôn bao phủ mọi cảnh vật.
Trên đường đi lên Sapa, tôi giật mình khi đi thăm vùng biên giới Việt Trung ở tỉnh Lào Cai. Lúc ấy xa lộ vừa được xây xong. Tôi lo vì chỉ cần có gần 3 tiếng đồng hồ thì quân lính nước Trung Cộng có thể đi xe tăng, vào xa lộ từ cầu biên giới của tình Lào Cai mà đi đường hoàng vào tới thủ đô Hà Nội. Thật là tiện lợi và mau chóng.
Trong vụ chiến tranh Nga và Ukraine, tôi quan sát tình hình chiến sự của họ mà so sánh và lo sợ cho Việt Nam.
Trung Cộng nếu muốn chiếm Đài Loan thì khó hơn là chiếm Việt Nam. Đến Đài Loan thì phải đi qua eo biển khó khăn và trở ngại. Trong khi đến Việt Nam thì chỉ cần gần 3 tiếng, đi thẳng vào xa lộ mà tiến vào, không có lấy một trạm gác nào trên xa lộ.
Thêm nữa là Việt Nam không gia nhập vào một tổ chức nào ở Á Châu như NATO ở Âu Châu, cũng không có sự bảo vệ của nước Mỹ và Nhật Bản như các nước Phi Luật Tân, Nam Hàn, Đài Loan và Indonesia.
Lại nữa, nước Cambodia, nước hàng xóm nay lại là đệ tử trung thành của Trung Cộng. Cả hai nước này ở đầu nguồn dòng Sông Mekong, sẵn sàng làm các đập nước ở thượng nguồn để làm cạn khô và phá hoại vùng hạ nguồn là nơi mà Việt Nam phải hứng chịu.
Vậy khi Trung Cộng xâm lăng, thì ai bảo vệ cho Việt Nam? Trong quá khứ, Trung Cộng đã xâm lăng và cướp rất nhiều đất của Việt Nam ở vùng biên giới miền Bắc Việt Nam và ở hai đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Họ đang hung hăng dành Biển Đông với Việt Nam.
Về tình hình quân sự thì liệu có một nhà lãnh đạo Việt Nam nào tài giỏi, có giàu tinh thần dũng cảm và hy sinh như Tổng Thống Zelensky của Ukraine không?
Theo tin tức thì có rất nhiều vi tướng Việt Nam có quốc tịch Trung Quốc và Việt Nam. Khi họ xâm lăng thì đã có rất nhiều kẻ nội thù, sẵn sàng nối giáo cho giặc ngoài, thù trong.
Liệu quân đội Việt Nam có anh hùng như lực lượng chiến đấu của quân đội Ukraine không?
Và khi Việt Nam lâm nạn thì có nước nào viện trợ súng đạn, phi cơ, tầu chiến, xe tăng như nhiều nước đã làm để giúp cho Ukraine không?
Nếu nhà cầm quyền cứ chọn nước Nga và Trung Cộng thì khi nguy biến, liệu nước Mỹ có cứu giúp như họ đã làm cho nước Ukaine không?
Chỉ chừng ấy cũng làm cho tôi lo âu mà phải cầu nguyện cho cố quốc thân yêu của mình.
Lạy Chúa, xin thương cứu giúp đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam thân yêu của chúng con. Amen.
Lạy Đức Mẹ La Vang, xin cứu giúp và cầu bầu cho nước Việt Nam. Amen.
Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu bầu cho nước Việt Nam. Amen.
Kim Hà, 11/4/2022
