CN 5187: MỘT CẢM NGHIỆM CẬN TỬ
Nguồn: Spiritdaily.com
Bà Nancy Ryan lớn lên trong một gia đình Công Giáo ở miền Trung Tây Hoa Kỳ. Bà bỏ đạo khi lớn lên. Bà có một cảm nghiệm cận tử bắt đầu từ ngày 3/1/2014. Bỗng dưng bà nghe có một tiếng nói bảo bà đừng đi xe đạp nhưng bà Nancy cứ đi. Bà kể lại như sau:
“Tôi không biết tiếng nói ấy phát xuất từ đâu nhưng tôi cứ tảng lờ như không nghe thấy. Tôi biết ngay lúc đó là tôi sẽ chết."
Thế rồi bà bị một xe hơi đang chạy rất nhanh tông vào bà. Đó là một phụ nữ lái chiếc xe SUV. Bà Nancy bị bay lên nóc xe của người phụ nữ kia, rồi bà rớt xuống dưới xe, rơi xuống vệ đường và bị xe ấy kéo đi trên đường.
Một sự lạ bắt đầu xẩy ra, thay vì bị ngất đi, bà Nancy thấy mình đang hấp hối. Bà thấy mình ở bên ngoài thân xác của mình và đang nhìn chính mình.
Hai ngày sau đó, khi đang trải qua cuộc giải phẫu, trái tim bà ngừng đập một lúc.
“Tôi thấy mình đứng lên, rồi tôi thấy một cảnh đồi núi rất đẹp có đầy là hoa. Xa xa lại có núi đồi chập chùng. Một cảm giác bình an và yêu thương đển và tôi chưa hề có cảm tưởng ấy bao giờ trong cuộc đời.”
Lúc đầu tôi cảm thấy bối rối, rồi tôi ngạc nhiên khi biết rằng mình đã chết. Làm sao tôi có thể chết khi mà tôi không tin vào thiên đàng hay hoả ngục?
Trong lúc tôi tự hỏi tại sao mình lại ở đó thì có một tiếng nói chào đón tôi:
"Bởi vì con là con của Ta, bởi vì con đang về nhà. Chào mừng con về nhà."
“Một phần trong tôi rất muốn ở lại đó, một phần tôi muốn về lại nhà vì gia đình tôi còn ở trên trái đất, một phần tôi cũng có những người thân khác ở tại nơi đó. Tôi không sợ. Tôi nhận thức rằng tôi không lo sợ nhưng tôi cảm thấy yêu thương. Tôi có một tình yêu cho mọi người và mọi sự. Tôi muốn liên hệ với mọi người và mọi sự."
Kim Hà, 18/4/2022