CN 5190: MỘT NGÀY BẬN RỘN MÀ VUI
Ngày thứ Ba 19/4/22 là một ngày rất bận rộn của gia đình chúng tôi. Sau khi đi lễ sáng xong thì vợ chồng tôi ra nghĩa trang mà thăm mộ mẹ và cầu nguyện cho cha mẹ và tất cả các linh hồn.
Vì là mùa Xuân, là mùa Phục Sinh nên hoa lá được đặt đầy cả nghĩa trang. Trời nắng đẹp, khí hậu dễ chịu nên chúng tôi cầu nguyện chuỗi kinh Mân Côi sốt sắng cho cha mẹ và các linh hồn.
Khi chúng tôi về đến nhà thì con gái tôi rủ đi lên đồi Orange Hill để thăm một khu nhà lớn mà con tôi đã mua chung với một nhóm bạn.
Khu này có diện tích 28 mẫu tây và có rất nhiều ngôi nhà khác ở trong khu ấy. Nếu chia đều ra thì mỗi người có thể có một ngôi nhà riêng biệt trong khu ấy, ở ngay trên đỉnh đồi Orange Hill.
Nhà rất đẹp và rộng mênh mông. Đứng trên đồi thì có thể nhìn thấy quận hạt Orange. Trước đây, khu này do một tập đoàn người Nhật thuê để dạy đại học. Nhà có vườn hoa, thác nước và được gìn giữ cách chu đáo và cẩn thận. Đây là nơi lý tưởng để cho thuê tổ chức đám cưới hay các buổi hội họp quan trọng của các công ty. Có rất nhiều nhà bếp, cầu tiêu, các phòng ngủ, có nhiều phòng họp hành và phòng giải trí.
Khi ta ở nơi đó trong một tiếng đồng hồ thì có thể làm cho con người ta thoải mái và mạnh khoẻ hơn vì gió mát, không khí trong lành, tâm hồn thư thái.
Chúng tôi cố gắng đi thăm các phòng mà vì diện tích rộng quá, đi mãi không hết. Giá cả đã hạ xuống rất nhiều do bịnh dịch COVID 19. Người ta lên danh sách cả hơn 1 năm mà chẳng ai mua, nên nhóm này mua được giá hời.
Tối đến, nhóm Huynh Đoàn Đa Minh chúng tôi được mới đến nhà một cặp vợ chồng cũng là đoàn viên của HĐ Đa Minh để cầu nguyện nhân ngày giỗ của cha mẹ và người anh rể của gia đình.
Cả nhà có khoảng hơn 30 người tham dự. Mọi người ăn uống và vui đùa thoải mái. Có hai cha và hai thầy Sáu tham dự.
Nhân dịp trong buổi cầu nguyện ấy tôi được nghe được ít nhất là 4 cảm nghiệm rất đánh động:
1. Con gái 42 tuổi của gia đình rất mong có con. Sau bao nhiêu năm gia đình cầu nguyện và nhờ HĐ Đa Minh cầu nguyện thì cuối cùng cô ấy sinh một con trai lúc đã 42 tuổi. Mẹ tròn con vuông.
2. Con trai của gia đình phải đi làm xa và bị kẹt xe trên xa lộ mỗi ngày. Sau khi được HĐ Đa Minh cầu nguyện thì cậu ấy được đổi về rất gần nhà. Tạ ơn Chúa.
3. Ông ngoại của gia đình bị ung thư, vợ chồng người con gái đưa cả hai ông bà đi hành hương Lộ Đức. Kết quả là ông bố mạnh khoẻ và sống thêm được hơn 10 năm nữa mới qua đời.
4. Một gia đình rất mong ước được có con. Bố mẹ đi hành hương Lộ Đức để xin Chúa ban con cái cho con mình. Rốt cuộc người con dâu sinh ba đức con gái một lúc. Thế là cha mẹ nuôi một đứa, bà nội một đứa và bà ngoại một đứa. Ông bà nội bèn nói đùa:
"Lỗi tại tụi tôi. Xin một đứa thì không nói ra nên Chúa ban cho ba đứa để nuôi. Bận rộn lắm nhưng vui nhiều. Chỉ cần đẻ một lần là xong."
Tạ ơn Chúa luôn nhận lời cầu xin của chúng con. Amen.
Kim Hà, 20/4/2022