CN 5193: HÃY LÀM NGAY HÔM NAY, ĐỪNG LẦN LỮA
Hôm nay gia đình tôi đi dự Lễ đưa chân cho một người quen trong phong trào Cursillo của Cộng Đoàn Giáo Xứ Thánh Linh.
Bác Phero Vũ Khánh vừa qua đời ngày 13/4/2022. Bác thọ 89 tuổi. Tôi còn nhớ mỗi kỳ họp hàng tháng, bác Khánh luôn đem hai bình hoa tươi để đặt dưới bàn thờ có hình Chúa Giêsu. Bác làm việc này một cách tự nguyện và kéo dài mấy chục năm trường.
Bác rất hiền lành và sốt sắng. Khi bác gái mới qua đời khoảng 20 năm trước thì bác Khánh rất đau buồn. Bác thường tâm sự:
"Tôi bây giờ chỉ còn Chúa và các con, các cháu. Tôi sống đẹp lòng Chúa và cho các con cháu vui lòng là tốt rồi."
Bác cũng hay chia sẻ cảm nghiệm. Bác bảo:
"Lúc nhà tôi còn sống, tôi chẳng biết mang ơn bà ấy. Lúc bà ấy đi rồi, tôi có bao nhiêu là điều tiếc nuối. Bây giờ chỉ mong bà ấy còn sống để mình thể hiện tâm tình biết ơn của một người chồng. Có những lúc còn trẻ, tôi cứ hẹn lần hẹn lữa là lúc nào rảnh sẽ làm điều này, điều kia. Giờ này già quá rồi, chẳng còn làm được gì vì chỉ làm một chút là thấy mệt rồi. Vậy anh chị em hễ cần phải làm điều gì thì hãy cứ làm ngay đi, đừng giống như tôi vì chằng còn làm được những gì mà mình nghĩ."
Bác Khánh có khi phải chống gậy mà đi lễ nhưng bác rất siêng năng đến với Chúa. Tối nay, các con, các cháu và em ruột bác là cha Vũ Văn Cảnh từ Canada về dâng Lễ cho bác cùng với các nhóm trong Cộng Đoàn. Cha Cảnh bảo rằng:
"Đã 3 năm nay tôi chưa về thăm anh. Vì bận mùa Lễ Phục Sinh nên tôi cứ hẹn mãi. Tôi định về thăm anh vào mùa Phục Sinh, chưa kịp về thì anh đã qua đời. Thôi thì anh em sẽ gặp nhau trên Thiên Đàng vậy."
Vậy hỡi mọi người, nếu ta cần đi thăm hỏi ai thì hãy đi thăm đi. Nếu cần làm những điều gì tốt lành cho gia đình và bạn bè thì hãy làm ngay, đừng chần chờ vì nếu Chúa gọi thì không kịp nữa.
Kim Hà, 22/4/2022