Mỗi lần tháng 4 đen về là một lần tôi tự nhắc nhở cho chính mình là luôn phải cầu nguyện cho nước Việt Nam yêu dấu và đồng bào VN ở quốc nội và ở hải ngoại được ấm no và hạnh phúc.
Thật sự trong suốt 47 năm qua, chưa bao giờ mà gia đình chúng tôi ngừng cầu nguyện cho dân tộc và đất nước Việt Nam.
Trong nhóm cầu nguyện của Huynh Đoàn Đa Minh hàng ngày trong suốt 17 năm qua, chúng tôi luôn cầu cho sự vẹn toàn lãnh thổ và lãnh hải của Việt Nam, để không có một kẻ thù truyền kiếp nào có thể lấn chiếm hay xâm lăng lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.
Chúng tôi cầu cho đất nước thay đổi để có một thể chế tự do, dân chủ và no ấm, để cho mọi người dân VN trong nước cũng như ở hải ngoại luôn đoàn kết, yêu thương nhau và được mọi điều may lành và bình an.
Chúng tôi cũng luôn cầu nguyện cho những người dân Việt Nam đã chết trong trận chiến Việt Nam và sau trận chiến Việt Nam được giải thoát và về Thiên Đàng.
Chúng tôi cầu nguyện cho những người đã chết thảm thương trong các trại tù cải tạo, những người đã chết tức tưởi, không có mộ phần, trên đường vượt biển và vượt biên đường bộ.
Chúng tôi cầu nguyện cho các linh hồn chiến sĩ trận vong được yên nghỉ muôn đời, được hạnh phúc nơi thiên đàng vì đã hy sinh cho tổ quốc.
Chúng tôi cầu nguyện cho các linh hồn chiến sĩ trận vong được yên nghỉ muôn đời, được hạnh phúc nơi thiên đàng vì đã hy sinh cho tổ quốc.
Chúng tôi cầu nguyện cho các thế hệ thanh niên, thiếu nữ biết học hỏi được gương chiến đấu anh dũng của tiền nhân để bảo vệ đất nước và sẵn sàng hy sinh mọi sự cho sự an toàn của tổ quốc và toàn dân.
Lạy Chúa, xin thương xót và bảo vệ đất nước Việt Nam yêu quý của chúng con. Amen.
Lạy Đức Mẹ La Vang, xin Mẹ bảo vệ và cầu bầu cho Việt Nam. Amen.
Kim Hà, 26/4/2022

Kim Ha