Mỗi ngày khi tôi nhìn ngắm cuộc đời thì có rất nhiều điều để cho tôi học hỏi, nhất là trong nhà thờ của giáo xứ tôi.
1. Một ông già người VN ngày nào cũng đi đàng thánh giá một cách nghiêm trang. Ông cụ luôn úp mặt vào tường và lặng lẽ cầu nguyện.
2. Một bà người Mỹ bị liệt đôi chân, phải ngồi xe lăn nhưng bà luôn đi lễ và cầu nguyện sốt sắng.
3. Các ông già người Mỹ, có ông đã 87 tuổi nhưng vẫn siêng năng mặc áo chùng trắng và chu toàn việc giúp dọn Bàn Thánh và giúp lễ. Các ông rất nghiêm trang và cung kính.
4. Có những bà cụ Việt Nam tuy đi không vững nhưng cũng có con cháu đưa đi dự lễ hàng ngày.
5. Một bà người Việt Nam dùng giờ Chầu Thánh Thể mỗi buổi sáng để đọc Thánh kinh. Bà còn dùng viết bút mầu vàng để ghi chú những câu Thánh Kinh mà bà thích.
6. Một thầy Sáu giảng rằng: "Chúa Giê su hiện ra với 2 người môn đệ trên đường Emmau. Một người được nêu tên, người thứ hai không được nêu tên. Có thể người thứ hai ấy là chính bạn."
7. Của cải làm việc từ thiện sẽ không bao giờ vơi đi vì Chúa luôn quảng đại mà ban cho bạn của cải đầy dư.
Kim Hà, 3/5/2022