22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 10)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 15)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 58)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 49)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 37)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 46)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 45)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 47)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 40)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 5247: HÃY XIN THÌ SẼ ĐƯỢC

23 Tháng Năm 202211:06 SA(Xem: 615)

cg000CN 5247: HÃY XIN THÌ SẼ ĐƯỢC

Như đã có đôi lần tôi kể thì bắt đầu từ ngày 17/3/2020, vì có nạn dịch COVID-19 hoành hành trên nước Mỹ và trên thế giới, nhà thờ chúng tôi đóng cửa, mọi người tham dự Thánh Lễ qua youtube. Huynh Đoàn Đa Minh của chúng tôi cũng bắt đầu gặp gỡ nhau qua Zoom để cầu nguyện chung với nhau thay vì gặp gỡ nhau hàng ngày sau mỗi Thánh Lễ buổi sáng.

Mỗi ngày chúng tôi cùng đọc kinh Thần Vụ lúc 10:00 giờ sáng. Cùng đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa lúc 3:00 giờ chiều. Cùng đọc kinh Mân Côi lúc 7:30 giờ tối. Điều tốt lành là có nhiều vị linh mục, thầy Sáu và quý Sr cũng vào Zoom để giảng Phúc Âm và chia sẻ Lời Chúa cho chúng tôi. Cũng nhờ liên lạc trên Zoom này mà tình thân thương của chúng tôi được lớn dần. Chúng tôi sống gắn kết với nhau hơn.

Hàng ngày mọi người vào Zoom trước 10 phút để nói chuyện, đùa vui và trao đổi các tin tức trên thế giới và của từng cá nhân. Nếu quý vị ở khắp nơi trên thế giới muốn vào Zoom đọc kinh chung thì vẫn vào được mà không tốn kém gì. Một bà Cố trong nhóm chúng tôi vừa về thăm VN thăm gia đình mà bà vẫn vào Zoom đọc kinh chung được.

Ai muốn Huynh Đoàn khấn xin Chúa ban ơn thì mỗi tháng đóng 20 đô. Số tiền ấy để gây quỹ, giúp cho người nghèo hay giúp cho giáo xứ. Trước đó, kể từ lúc thành lập Huynh Đoàn vào năm 2005 cho đến nay, quỹ của HĐ chúng tôi đã làm nhiều việc thiện, kể cả việc giúp xây tượng đài Đức Mẹ, giúp người cùi, các nạn nhân bão lụt, thiên tai ở quê nhà, giúp nhiều nhà Dòng, giúp cho mọi nhu cầu chung của giáo hội.

Vừa rồi có một bà Cố trong nhóm Zoom đã chia sẻ rằng bà có một số người thân xin HĐ khấn nguyện hàng ngày. Nay bà nghe họ chia sẻ rằng họ đã nhận được các ơn mà họ xin. Bà vui mừng kể lại cho mọi người trong nhóm biết để mà cảm tạ Chúa:

1. Một cặp vợ chồng cứ cãi nhau suốt ngày. Từ khi bà Cố xin khấn thì họ ngừng cãi nhau.

2. Một người bị bịnh ung thư xin khấn. Nay bà ấy hết ung thư.

3. Một người xin khấn mua được nhà ở gần nhà thờ để đi bộ dự Lễ. Dù nhà rất khan hiếm ở vùng Orange County nhưng gia đinh bà ấy đã mua được một căn nhà ở rất gần nhà thờ.

4. Riêng phần bà Cố thì có một người cháu trai không còn đi lễ nữa. Bà rất buồn và xin khấn. Kết quả là cháu bà một hôm đến ôm bà và nói rằng:

"Bà ơi, con sẽ đi lễ trở lại và sẽ đọc kinh chung mỗi tối với gia đình."

Bà Cố vui mừng chẩy cả nước mắt. Bà cám ơn nhóm HĐ đã cầu nguyện cho các ý chỉ của bà, của gia đình bà và những người thân của bà.

Một thành viên khác trong HĐ Đa Minh của chúng tôi cũng chia sẻ cảm nghiệm tạ ơn Chúa trong buổi họp nguyệt hội. Ông ta đã xin HĐ cầu nguyện cho con gái ông có con và cô ấy đã có thai. Ông ta cảm tạ Chúa!

Tạ Ơn Chúa vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương! Amen.

Kim Hà, 23/5/2022