CN 5250: CÁC PHÉP LẠ CỦA THÁNH PHILIP NERI (1)
Nguồn: Internet
Hôm nay, 26/5.2022, Hội Thánh mừng lễ Thánh Philip Neri. Ngài nổi tiếng là làm nhiều phép lạ khi ngài còn sống. Ngài được ơn lưỡng tại, tức là xuất hiện cùng lúc ở hai nơi khác nhau.
Có một người thanh niên trẻ bị chết đuối. Bỗng dưng Thánh Philip hiện ra, nâng anh ta lên khỏi mặt nước biển và đưa anh ta vào bờ.
Thánh Philip còn làm phép lạ:
1. Ngài tiên tri rằng có 3 người thanh niên sẽ đi đến vùng Corsica và sẽ chết đuối ở giữa biển Rồi họ sẽ tới Roma là nơi mà họ được sống lại sau khi chết.
Điều đó đã xẩy ra khi Thánh Philip Neri còn sống.
2. Ngài giải thoát cho những kẻ bị ma quỷ khống chế. Một ngày kia, ngài được mời đến để trừ con quỷ ra khỏi một cô gái tên là Catherine d’Aversa.
Khi ngài đang cầu nguyện cho cô ta thì con quỷ hiện ra dưới hình dáng một con chó điên. Hắn xuất ra khỏi linh hồn cô gái nọ và tấn công ngài. Thánh Philip bèn nắm lấy con chó giơ lên không trung và ném cho hắn một vật lạ, hắn liền biến mất.
3. Có một chàng trai trẻ bị quỷ ám. Thánh Philip Neri bước vào phòng anh ta và ra lệnh cho con quỷ rằng:
“Mầy có biết ta là ai không?"
Con quỷ run sợ vì đối diện với sự thánh thiện và sức mạnh của ngài. Hắn cũng hãi sợ uy quyền của ngài, nên hắn xuất khỏi người thanh niên trong một làn khói mầu xám.
4. Thánh Philip là một cha giải tội cho một vị hoàng tử trẻ, lúc đó hoàng tử đang nằm chờ chết. Thánh Philip hỏi hoàng tử ấy có muốn khoẻ mạnh lại không thì hoàng tử trả lời:
"Thưa cha, con muốn tuân theo Thánh Ý Chúa."
Hoàng tử hấp hối, chàng mời Thánh Philip đến bên giường bịnh nhưng vị Thánh đang cử hành Thánh Lễ nên không đến gặp hoàng tử được. Thế là hoàng tử chết mà không gặp được ngài. Khi xong Thánh Lễ, Thánh Philip vội vàng chạy đến hoàng cung. Trong lúc ấy, cả hoàng gia đang đau buồn nên cùng quây quần chung quanh giường của vị hoàng tử quá cố.
Khi Thánh Philip biết được hoàng tử đã có ý muốn xưng tội một lần nữa trước khi chết, ngài bắt đầu khóc. Thế rồi ngài chúc phúc cho hoàng tử với nước Thánh. Ngài rẩy một chút nước Thánh trên đôi môi và đôi tay của hoàng tử quá cố, rồi ngài kêu tên của hoàng tử:
“Hỡi Paul! Paul!”
Chàng hoàng tử mở đôi mắt ra và vui mừng khi thấy Thánh Philip. Chàng nói:
“Lạy Cha, con đã cầu nguyện nhiều để xin cha đến với con. Con đã quên một tội và con muốn xưng tội."
Thánh Philip xin mọi người có mặt hãy lui ra để ngài nghe lời xưng tội của hoàng tử, rồi ngài hỏi hoàng tử rằng:
"Con có vui lòng ra đi chưa?"
Hoàng tử vui vẻ thưa:
"Vâng thưa cha, bởi vì con biết rằng lúc này con sẽ lên Thiên Đàng."
Thánh Philip nói:
“Cha chúc lành cho con. Con hãy ra đi trong bình an."
Thế là vị hoàng tử chết êm ái, đôi mắt của chàng đầy vẻ bình an. Chàng phó dâng linh hồn cho Chúa.
Xin xem: http://www.bobandpennylord.com/St_Philip_Neri.htm
Và http://www.staged.com/video?v=8Ed
Kim Hà, 26/5/2022