18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 24)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 16)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 20)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 36)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 29)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 5267: DÀNH GIỜ CHO CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ (Sr. KL#11)

01 Tháng Sáu 202212:36 CH(Xem: 1368)

CN 5267: DÀNH GIỜ CHO CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ (Sr. KL#11)

Lời chia sẻ của Sr. Kim Lê ngày 1/6/2022 trên đường dây Zoom của Huynh Đoàn Đa Minh, gx Thánh Linh:

"Cha Nguyễn Uy Sỹ đã kể một cảm nghiệm như sau:

Một hồm có người phụ nữ Mỹ đến xin cha làm phép cho chiếc tầu thuỷ mà gia đình bà mới mua. Lúc ấy cha Sỹ mới được đổi về vùng San Juan Capistrano. Cha vui vẻ đến nhà họ để làm phép chiếc tầu. Cha tạ ơn Chúa đã chúc phúc cho gia đình này được thành công và sung mãn. Tuy nhiên, người chồng của bà Mỹ này tỏ ra kiêu căng và phách lối. Ông ta cho rằng chẳng phải là ơn Chúa mà là do chính sự tài giỏi và trí tuệ của ông.

Cha Sỹ chỉ biết cầu nguyện mà thôi. Chỉ một tuần sau đó, bà Mỹ gọi điện thoại cho cha và báo tin là chồng bà đang đau nặng và nằm chờ chết ở bịnh viện. Ông ta đã bị hôn mê. Khi cha đến thì ông tỉnh lại và lãnh nhận các bí tích Thánh lần cuối.

Khi cha xức dầu Thánh cho ông thì ông ta đã khóc và bắt đầu nhận ra là tất cả những tài sản mà ông ta đã có là do Chúa ban cho. Nhưng mà ông đã không ban tặng gì cho kẻ khác. Ông ta bắt đầu sám hối.

Chúng ta phải làm gì đối với các con cháu chúng ta khi có những kẻ không thờ phượng Chúa, không kính trọng cha mẹ, không chia sẻ cơm bánh cho những người nghèo?

Ngày nào khi đi đường, chúng tôi cũng đi qua một trung tâm phá thai. Chúng tôi luôn thấy có những người quỳ gối cầu nguyện trước cửa cái trung tâm phá thai đó để xin cho nạn phá thai chấm dứt. 

Liệu chúng ta có để dành của ăn, để dành giờ nghỉ để rao giảng Tin Mừng cho gia đình và những người chung quanh chưa?

Hãy dành thì giờ cho Chúa Giêsu Thánh Thể.

Hãy đến nhà thờ thường xuyên để xây dựng tình bạn với Chúa Giêsu.

Hãy dâng của Lễ là chính con cháu chúng ta cho Chúa.

Hãy hối lỗi vì lúc chúng ta đến Mỹ đều vất vả kiếm tiến, làm hai ba công việc nên không đủ thì giờ dành cho con cái.

Giờ đây xin Chúa cho con làm lại cuộc đời. Lạy Chúa Giêsu, con xin dâng các con cháu chúng con lên Chúa. Chúng con xin Chúa cho con cháu chúng con biết giữ vững đức tin. Xin Chúa dạy dỗ con cháu chúng con.

Khi chúng ta ở gần Chúa thì có nhiều sức mạnh phi thường. Ta sẽ có nhiều sáng kiến. Gương mặt chúng ta sẽ toả sáng với tình yêu. Nụ cười của ta có tràn đầy ơn Thánh của Chúa Thánh Thần.

Tôi đã thấy có một trường hợp bị ma quỷ tấn công. Một người trong xóm của tôi bị bỏ bùa nên con người ấy trở nên ngẩn ngơ. Anh ta đang nói chuyện thì anh bỗng vuốt mặt và nói một tràng tiếng Miên. Anh hét lên: "Mày đừng chạm đến ta."

Vậy chúng ta hãy nên giữ nước phép trong nhà và trong người. Hãy luôn có thánh giá trong người. Luôn tỉnh thức vì ma quỷ luôn rình rập như sư tử luôn rình mồi mà cắn xé.

Mẹ chúng tôi là người luôn lần chuỗi Mân Côi. Bà lần chuỗi không ngừng. Lúc mẹ của chúng tôi hấp hối thì bà được thấy Đức Mẹ Maria. Bà cũng thấy ma quỷ bu quanh bà. Bà nói với tôi rằng:

"Con ơi, có nhiều đứa có đôi chân mầu xám đang bu quanh chân má nè."

Tôi biết là ma quỷ đến đẻ mong dành lấy linh hồn của bà nên tôi lập tức rẩy nước phép. Sau đó thì bà cho biết là chúng đã biến đi hết rồi.

Vậy lúc hấp hối chúng ta hãy cầu nguyện tha thiết. Hãy xin hiệp nhất với Chúa Giêsu, hãy dâng lời kinh nguyện Lòng Thương Xót Chúa. Hãy năng kêu Danh Thánh Ba Đấng:

"Giêsu, Maria, Giuse, xin cứu các linh hồn, xin cứu gia đình chúng con."


Hãy luôn nhớ dành thì giờ để tâm sự với Chúa Giêsu vì chúng ta cần ơn Thánh Chúa để chiến đấu với thế giới tăm tối này.


Hãy luôn đến gặp gỡ Chúa Giêsu một mình nơi Nhà Tạm Thánh Thể. Chúa là Mặt Trời Công Chính, khi ta gặp gỡ ánh sáng Chúa thì gương mặt ta sẽ toả sáng, và ta sẽ giúp cho nhiều người khác toả sáng."

Kim Hà, 1/6/2022