25 Tháng Tư 20247:09 SA(Xem: 12)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Một người kể cảm nghiệm như sau: “Khi chúng tôi đang ở vùng Cyprus thì chúng tôi đi du lịch ở xa nên thuê xe hơi đi. Khi đi được một lúc thì chúng tôi bị lạc vào một con đường khác và bị mất phương hướng. Lúc đó khoảng 2:00 g sáng.
24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 15)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 53)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 63)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 75)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 64)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 52)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 62)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 60)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 58)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.

Thánh Thần nhắc nhớ anh em

02 Tháng Sáu 20225:52 SA(Xem: 605)

holychuaThánh Thần nhắc nhớ anh em

Người ta nói di chứng của hậu Covid là hay quên. Nhớ trước quên sau. Hứa đó rồi quên. Có người còn nói chơi: “nợ người ta thì quên mà ai nợ mình thì nhớ”. Nhưng thực ra, quên là cái gì đó rất đỗi bình thường của con người như ai đó đã viết:

“Sống làm người biết quên biết nhớ,

Sống một đời để nhớ để quên”.

Và rồi dần dà theo dòng thời gian sẽ làm cho người ta cứ quên quên nhớ nhớ nhiều hơn. Điều cần nhớ lại quên và cái cần quên lại vẫn nôn nao da diết nhớ:

“Biết như vậy mà vẫn quên những điều nên nhớ,

Vẫn nôn nao da diết nỗi nhớ cần quên

Muốn nhớ thêm hãy quên những điều không nên nhớ,

Muốn không buồn phải biết chọn lựa giữa nhớ và quên”.

Do đó, muốn nhớ phải tập, phải rèn, phải được nhắc nhớ, hướng dẫn thì mới không quên những điều nên nhớ.

“Đời là thế quên quên nhớ nhớ,

Đến vô cùng nhớ nhớ quên quên.

Đến khi nào hết quên hết nhớ,

Để lại đời nỗi nhớ và quên”.

Trước khi về Trời Chúa Giê-su đã giới thiệu cho chúng ta một người Kỹ Sư tâm hồn thật tuyệt vời. Đó chính là Chúa Thánh Thần: “Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều, và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em” (Ga 14,26).

Vì “xa mặt cách lòng” nên nhờ Chúa Thánh Thần sẽ nhắc nhớ cho chúng ta điều Đức Giê-su đã dạy, lấy chính điều đã nhận được từ Đức Giê-su mà thông ban cho ta. Chúa Thánh Thần không dạy điều mới mà là nhắc nhớ cho ta điều Đức Giêsu đã nói, giúp ta hiểu và thực hiện lời của Đức Giêsuđã giảng dạy.

Mỗi người chúng ta giống như các môn đệ của Đức Giêsu năm xưa. Lời Giáo huấn của Chúa Giê-su đến với chúng ta qua giảng dạy từ những người thay mặt Chúa dạy chúng ta. Và dần dầnqua dòng thời gian, chúng ta có nguy cơ quên lãng giáo huấn ấy vì vô vàn lý do, thì một dịp nào đó, Chúa Thánh Thần giúp ta nhớ lại điều Chúa Giê-su đã dạy và nhờ Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta sống theo ánh sáng tin mừng mà thánh Gioan bảo rằng là phải “sống theo sự thật” (1Ga 1,6). Sự thật theo lương tâm mách bảo. Sự thật theo giới răn và huấn lệnh của Chúa Giê-su dạy bảo. Nghĩa là làm mọi việc do đời sống đức tin và luân lý đòi hỏi. Chính Chúa Thần từng bước nhắc nhớ chúng ta về Kinh Thánh để chúng ta áp dụng trong từng hoàn cảnh của cuộc sống.

Các tông đồ năm xưa đa số chỉ là những thuyền chài ít học, thế mà nhờ Chúa Thánh Thần nên các ngài có thể nhớ lại lời Thầy Giê-su để sống và giảng dạy như thánh Phaolo “khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng”, và như thánh Phê-rô đã vượt lên trên sự sợ hãi để công bố tin mừng vì “phải vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời người ta”.

Cũng nhờ Chúa Thánh Thần soi dẫn mà lời giảng của các ngài có thể biến đổi người nghe và giúp họ nhận ra chân lý của tin mừng. Bài giảng đầu tiên của thánh Phê-rô là một minh chứng. Nhờ Chúa Thánh Thần mà 3 ngàn người người nghe dầu thuộc nhiều vùng, nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng vẫn nghe như chính ngôn ngữ của mình.

Hôm nay lễ Chúa Thánh Thần là dịp để chúng ta nói lên vai trò của Chúa Thánh Thần là đến trần gian để nhắc nhớ, dậy dỗ và uốn nắn con người. Thế nên, chúng ta hãy xin Chúa Thánh Thần đến soi sáng để chúng ta biết sống theo sự thật . Xin Ngài hãy uốn nắn con người hôm nay cho khỏi những sai lầm và dẫn dắt chúng ta đi theo ánh sáng tin mừng. Amen.

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền

https://www.youtube.com/watch?v=rtZaT2wM6Gc