Nguồn: Spiritdaily.com
Ông Jeff Crane gửi thư kể chuyện gió xoáy ở tiểu bang Michigan nơi có nhà của ông:
Một trận cuồng phong khủng khiếp xẩy ra. Cơn bão đi qua vùng Gaylord, tiểu bang Michigan vào lúc gần đây. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2022 vừa qua có một trận cuồng phong thổi tới và làm cho miền Bắc của tiểu bang Michigan tan nát và tiêu điều. Cơn bão ấy chỉ thổi qua 26 phút rồi dời đi vùng khác nhưng đã gây thiệt hại nặng nề cho giáo phận Gaylord. Tôi cũng sống trong vùng này.
Vương Cung Thánh Đường Gaylord không bị hư hại, nhưng chỉ cách đó một khúc đường thì có rất nhiều nhà bị đổ nát. Cây cối và các ngôi nhà bị sụp đổ.
Khoảng cách giữa Vương Cung Thánh Đường và những ngôi nhà này rất gần nhau, chỉ cách nhau có vài thước mà thôi.
Trường học St. Mary cũng không bị hư hại nhưng quanh trường học có những ngôi nhà bị bay cả nóc nhà. May mắn thay vị hiệu trưởng đã cho phép các học sinh đi về nhà khoảng 40 phút trước khi cơn cuồng phong thổi đến.
Tôi gửi kèm theo đây là một tấm hình của một người già 87 tuổi. Căn nhà của bà ấy bị chia ra làm hai phần. Bà cho phép tôi dùng tên của bà. Khi ấy bà đang lần chuỗi Mân Côi dang dở ở trong nhà. Con trai bà ở bên cạnh đã bảo bà hãy ẩn núp ở phía dưới sàn nhà để cho an toàn nhưng bà nói rằng:
“Mẹ cần phải lần hạt cho xong đã."
Có một điều may mắn là bà được an toàn và không bị làm sao cả trong khi nhà của bà bị bay nguyên cả nóc nhà.
Chúa đã thương xót những ai cầu cứu với Ngài. Tạ ơn Chúa. Amen.
Kim Hà, 10/6/2022