17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 20)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 22)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 18)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...
11 Tháng Tư 20241:43 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz đang cư ngụ tại miền Nam của thành phố Phoenix, tiểu bang Arizona và đã bắt đầu nghe và nhìn thấy Đức Mẹ vào năm 1988.

Chúa Ba Ngôi: Một Tình Yêu Vĩ Đại

11 Tháng Sáu 202210:21 SA(Xem: 357)

7-12bbChúa Ba Ngôi: Một Tình Yêu Vĩ Đại

Trong cuộc sống này có nhiều điều chúng ta chưa hiểu, và cũng không muốn hiểu nhất là Lời Chúa dạy, bởi nhiều lý do khác nhau.

Thứ nhất là do thiếu lòng tin, nên lời Chúa càng khó hiểu.

Thứ hai là do sự cứng lòng, nên chúng ta không chấp nhận.

Thứ ba là do sự lười biếng và thiếu hiểu biết, nên chúng ta càng không muốn thực hiện những gì Chúa nói. Nhiều người còn tỏ ra chống đối lại Chúa và Giáo hội, coi đó như chuyện không cần thiết, không có ảnh hưởng gì với cuộc sống hiện tại.

Thứ tư là sự biện hộ theo cái tôi của mình, cho nên việc đi lễ hay làm việc đạo đức như là một gánh nặng chứ không phải là trách nhiệm bổn phận của mình.

Câu chuyện sau đây minh họa cho chúng ta để nhìn ra đâu là sự thật mà con người ngày nay thường lý luận và biện hộ cho lý do của họ để không đến nhà thờ.

Một người phụ nữ đến gặp Linh mục và nói: "Tôi sẽ không đi Nhà thờ nữa."

Linh mục nói, "Tôi có thể hỏi chị tại sao không?"

Cô ấy nói, "Tôi thấy mọi người sử dụng điện thoại di động của họ trong thời gian Thánh lễ, một số nói xấu nhau, một số sống không đúng với đạo đức, tất cả đều chỉ là những kẻ đạo đức giả."

Linh mục im lặng và nói, "Được . Nhưng tôi có thể yêu cầu chị làm một điều trước khi chị đưa ra quyết định cuối cùng của chị không?"
Cô ấy nói, "Đó là cái gì?"

Vị linh mục nói, "Hãy cầm một ly nước và đi vòng quanh nhà thờ 2 lần và đừng để nước rơi ra ngoài."
Cô ấy nói, "Vâng, tôi có thể làm điều đó."

Sau khi đi hai vòng và quay lại, chị ta nói "Đã xong."

Vị linh mục ấy hỏi chị ta 3 câu:

1. Chị có thấy ai sử dụng điện thoại của họ không?

2. Chị có thấy ai nói xấu nhau không?

3. Chị có thấy ai sống không đạo đức không?

Cô ấy nói, "Tôi không nhìn thấy bất cứ sự gì vì tôi quá tập trung vào ly nước này, vì như vậy nước không bị rơi xuống đất."

Vị linh mục nói với cô ta: đúng.

Khi chị đến nhà thờ, chị nên tập trung vào Chúa, thì chị sẽ không bị sa ngã. Đó là lý do tại sao Chúa Giê-su nói 'Hãy theo tôi.' Người không nói hãy theo người Kitô hữu. Chị đừng để bận tâm với những người chung quanh, nhưng chị hãy tạo mối liên hệ của chị với Chúa. Chị nghĩ những điều tích cực khi đến với Chúa. Đó là cách chị liên hệ với Chúa, chị đừng để điều bền ngoài tác động đến tư tưởng, tâm hồn và lòng mến của chị với Chúa.

Khi ta nhìn ai cũng xấu, cái gì cũng xấu thì chúng ta trở thành người xấu. Cái xấu từ trong lòng chúng ta phát ra. Tin Mừng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, Lời Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Chúng ta không hiểu vì đó là mầu nhiệm, vì con người có giới hạn của chúng ta bởi rào cản xung quanh, bởi thiếu lòng tin, nhất là cái tôi quá cao. Ai nhận mình nhỏ bé khiêm nhường như Mẹ Maria và như các thánh thì mới thấu hiểu được mầu nhiệm và tình yêu Thiên Chúa.

Người phụ nữ nói tôi không đi nhà thờ vì lý do này, lý do nọ bởi chị ta nhìn Chúa qua lăng kính người khác. Đánh giá đạo đức qua người đời, mà người đời thì đâu có ai hoàn hảo. Cho nên Chúa đến trần gian này để cứu Chúa qua Con Một Chúa là Đức Giê-su.

Khi ta tuyên xưng Chúa Ba Ngôi là ta nhận ra Thiên Chúa đang hiện diện qua mỗi người chúng ta, qua cách ta tuyên xưng, qua cách ta sống với tha nhân, qua cách hành xử, thì việc làm dấu thánh giá trên trán, trên môi miệng, trên ngực chúng ta trở nên ích lợi cho đức tin và cho đời sống hàng ngày.

Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi là sự hiệp nhất nên một. Ba là một. Một là ba. Nếu ai sống hiệp nhất với Chúa và tha nhân là ta đang sống với mầu nhiệm Chúa Ba. Ai chia rẻ tách lìa với tha nhân là ta sống chi cho riêng mình. Nó không mang lại ích gì cho nhau và cho chính chúng ta.

Sự diễn giải của người phụ nữ kìa có lý do của cô ta, vì nó đã xẩy ra đâu đó trong đời sống cộng đoàn giáo xứ, đó là sự bất toàn của con người, nhưng không vì lẽ đó mà chị ấy không đi nhà thờ, bỏ đạo. Điều này trở nên vô lý. Chắc gì chị ta không sai phạm lỗi lầm.

Nếu ta hiểu được như thế ta mới nhận ra tình yêu Thiên Chúa, thật là vĩ đại và lớn lao. Ngài luôn tha thứ và yêu thương chúng ta vô điều kiện. Lòng Thương xót của Chúa, sự khoan dung của Thiên được diễn tả qua mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi hôm nay. Ta hãy chiêm niệm và lắng nghe tiếng Chúa còn nhiều điều các con vẫn chưa hiểu, cần được Thiên Chúa dẫn dắt, vì lý do đó mỗi người chúng ta đến nhà thờ để được Chúa thánh hóa, ban sức mạnh và lòng tin cho chúng ta. Amen.

Lm John Nguyễn