22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 10)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 15)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 58)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 49)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 37)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 46)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 45)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 47)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 40)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

Hợp Lời Tạ Ơn

18 Tháng Sáu 20221:21 CH(Xem: 561)

angel2Hợp Lời Tạ Ơn

Kính Chào Cha Đỗ Thanh Cao. CMC - Trưởng Ban Tổ Chức Ngày Thánh Mẫu (Missouri), cùng quý ca đoàn/ca trưởng và quý thân hữu,

Như đã thưa chuyện với Cha bài hát HỢP LỜI TẠ ƠN con sáng tác và sẽ dùng trong phần meditation Thánh Lễ Đại Trào Ngày Thánh Mẫu năm nay.

Đây là tâm tình tạ ơn Chúa vì những biến cố trong đời sống, nhất là 2 năm đại dịch vừa qua, và chính cá nhân con cũng trải qua vì bị lây nhiễm covid và phải vào cấp cứu đến 2 lần.

Hai năm đại dịch đã để lại bao đau khổ và mất mát mà con người phải gánh chịu; rồi những gián đoạn, kể cả thánh lễ và những sinh hoạt tôn giáo, những dịp hành hương, những mất mát...Thế nhưng không vì vậy để người tín hữu bỏ cuộc hay mất niềm tin.

Phải chăng cuộc hành trình đời sống đức tin của người Kitô hữu là một cuộc hành trình của thập giá ? Để đạt được và thấm nhuần sự phó thác đạo đức thánh thiện, cũng như có được sự cứu rỗi, người theo Chúa ắt phải chấp nhận nhiều hy sinh trong cuộc sống, nhiều đau khổ và thậm chí đến cả tính mạng.

Thật ra sự ác, sự dữ xảy đến cho nhân loại từ cổ chí kim hay những bất hạnh mà một số người gặp phải trong cuộc sống, cũng như trong cơn đại dịch vừa qua... Những sự ác đó thường làm cho con người lo sợ và luôn ám ảnh... Nhưng đó cũng là một thử thách lớn trong đời sống đức tin cho những ai theo Chúa.

Trong sách Giảng Viên có dạy chúng ta rằng: "Ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời. Một thời để chào đời, một thời để lìa thế, một thời để khóc lóc, một thời để vui cười, một thời để than van, một thời để nhảy múa, một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất, một thời để yêu thương, một thời để thù ghét; một thời để gây chiến, một thời để làm hòa...."

Thật vậy, Thiên Chúa luôn có cách của Ngài, Thiên Chúa làm chủ mọi thời từ khởi sự đến kết thúc - Alpha và Omega. Thiên Chúa vẽ đường thẳng bằng những nét cong.... Vâng! Tất cả là trong sự quan phòng của Ngài.

Trong tâm tình và suy tư đó, bài hát HỢP LỜI TẠ ƠN con cảm nghiệm rồi được kết dệt từ cuộc sống, nhất là sau biến cố đại dịch xảy ra trên thế giới, và nay đang dần ổn định. Một điều ai cũng cảm nhận và ý thức sâu xa hơn sau biến cố này đó là chúng ta quý mạng sống và quý tình người hơn bất cứ điều gì và hơn bao giờ hết. Nhớ lại cảnh Việt Nam, nhất là ở Sài-gòn trong thời điểm cao độ cơn đại dịch. Sự chia sẻ tình người đã thể hiện qua rất nhiều cách. Từ bó rau, gói mì, bao gạo hay gói lương thực tạm cầm hơi san sẻ đến người dân mà không phân biệt tôn giáo. Chính vì điều này mà biết bao mạng sống, nhất là các nữ tu phải chết vì bị nhiễm bệnh khi đi phân phát hàng cứu trợ hay giúp người bệnh.

Quả thật, cuộc đời còn gì quý hơn hai điều đó mà sách Giảng Viên cũng có đề cập và luôn coi nhẹ về vật chất để nhắc nhở chúng ta rằng: "Phù vân, quả là phù vân. phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân"

Nhưng, cũng thật đau lòng, vì có một số người luôn muốn có và đạt được về vật chất. Để có được những điều này, nhiều con người cũng vì lòng tham mà đánh mất đi sự đạo đức phải trái con người, mất đi nhân cách, nhân phẩm và thậm chí sự đạo đức lương tâm và tôn giáo, cũng như thể con người luôn tranh giành sự ảnh hưởng của chính mình hay áp lực với người khác từ tiền tài danh vọng, địa vị chức tước, quyền lực, khả năng, trình độ... Chính vì tham muốn những điều này mà lắm con người mất đi tình nghĩa người thân, bạn bè và đồng đội...

Ước gì một buổi chiều nào đó, chúng ta một mình... Vâng, chỉ một mình thôi! Hãy ra nghĩa địa để ngắm, nhìn, suy tư vả cảm nghiệm...!

Sau hai năm gián đoạn Ngày Thánh Mẫu vì những điều nêu trên, và năm nay 2022 này, chúng ta lại lần lượt lên đường trở về điểm hẹn Missouri để hành hương viếng Đức Maria và gặp lại nhau... Thời gian này, chúng ta đang thu xếp và chuẩn bị; các giáo xứ đang rộn rã thông tin, các ca đoàn, ca viên đang ra sức tập hát để hát cho các Thánh Lễ trong Ngày Thánh Mẫu. Tất cả như một điệp khúc để cùng nhau hợp lời, hợp lòng tấu lên lời ca Tạ Ơn. "Hãy tạ ơn Thiên Chúa vì biết bao ơn lành Ngài đã ban cho không xiết kể" (Cô-rin-tô 9:15)

Đính kèm bài hát PDF và youtube bài HỢP LỜI TẠ ƠN theo link sau đây: https://youtu.be/QKxrEbF4ah0
Link karaoke để các ca đoàn tự tập: https://youtu.be/rfQ0Vhi0z10

Cũng xin chia sẻ ca khúc này đến mọi người. Và nhân nhân đây xin cám ơn gia đình, quý thân hữu, bạn bè, nhất là các cha, các nhạc sĩ trong Hội Nhạc Sĩ Công Giáo, các ca viên của Tùng đã thăm hỏi qua email, phone gọi và nhắn tin... khi con ngã bệnh covid.

Xin cảm ơn Anh Minh Dương đã đã nhanh chóng thực hiện youtube và chọn Thánh Lễ Đại Trào Ngày Thánh Mẫu trước đây để làm diễn ảnh cho ca khúc này.

Trân trọng và xin Chúa chúc lành,
Văn Duy Tùng