Saturday, July 19, 202511:39 PM(View: 11)
Đó là ngày 18/7/1830. Tính đến năm 2025 thì được 195 năm rồi. Đây là lần đầu tiên Đức Mẹ Maria hiện ra với Thánh Nữ Catherine Labouré tại Paris, nước Pháp.
Thursday, July 17, 20258:26 PM(View: 41)
1. LẦN HIỆN RA THỨ TƯ Chúa Giêsu mời gọi hãy giữ 9 Ngày Thứ Sáu Đầu Tháng. Cuối cùng, Chúa Giêsu mời gọi mọi người hãy đi tham dự Thánh Lễ và rước Lễ vào 9 ngày Thứ Sáu Đầu Tháng liên tiếp.
Wednesday, July 16, 20259:06 PM(View: 54)
1. LẦN HIỆN RA THỨ HAI Chúng ta hãy an ủi Thánh Tâm Chúa Giêsu bằng cách rước Lễ thường xuyên. Chúa Giêsu tỏ lộ Thánh Tâm Chúa vào lần thứ hai trong tháng 6 năm 1674 thêm một lần nữa. Chúa Giêsu hiện ra với bà Thánh Margaret Mary với vẻ rực rỡ, huy hoàng và vinh quang của Ngài. Năm Vết Thương Thánh của Chúa tỏa sáng chói chang như mặt trời.
Wednesday, July 16, 20258:30 PM(View: 52)
1. LẦN HIỆN RA THỨ NHẤT Chúa Giêsu đã tỏ lộ Thánh Tâm Chúa như một lò lửa tình yêu nóng bỏng dành cho chúng ta.
Tuesday, July 15, 20259:20 PM(View: 56)
Đức Mẹ Sầu Bi mà Trái Tim của Mẹ bị 7 lưỡi gươm đẩm thâu. (Luca 2:35) Mẹ là một Đấng bầu cử quan trọng cho những ai đang đau khổ phần thiêng liêng, tình cảm, và bị những vết thương thể xác. Sự sầu bi của Mẹ dạy cho chúng ta biết hiệp nhất nỗi đau buồn và bịnh tật của chúng ta với Cuộc Khổ Nạn Chúa Kito.
Tuesday, July 15, 20259:03 PM(View: 60)
Năm 1858, Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức vào lần chót, đó là ngày 16 tháng 7 năm 1858. ngày lễ mừng Đức Mẹ Núi Carmelo. Cùng vào ngày này thì Đức Mẹ hiện ra với Thánh Simon Stock vào ngày 16/7/1251 tại vùng Aylesford, nước Anh. Đức Mẹ nói với Thánh Simon Stock vốn là cha Bề Trên của Dòng Carmelo: "Con hãy cầm lấy Áo Đức Bà này, đó là một dấu hiệu cứu rỗi, một sự bảo vệ...
Tuesday, July 15, 20258:30 PM(View: 57)
Khi gia đình bạn có nhiều sự bất ổn, gặp tai nạn, gặp khủng hoảng thì nên:
Monday, July 14, 20258:27 PM(View: 60)
Tước hiệu Hoa Hồng Mầu Nhiệm, "Mystical Rose" là một tước hiệu người ta kêu cầu Đức Mẹ Maria trong truyền thống Công Giáo.
Monday, July 14, 20251:04 PM(View: 71)
Làm cách nào mà chúng ta thánh hiến các con của mình cho Đức Mẹ Maria?
Monday, July 14, 202512:43 PM(View: 66)
Nguồn: Catholic Tradition Đức Mẹ Sầu Bi luôn cảm thương với những nỗi đau khổ và thông cảm những sự cám dỗ của trẻ thơ. Mẹ thấu hiểu những sự đau đớn, mất mát và lo sợ. Chính Trái Tim Mẹ bị phản bội và bị đâm thâu đến 7 lần

CN 5309: Đếm các ơn lành mà Chúa và Mẹ ban cho gia đình tôi #2 (8-16)

Tuesday, June 28, 202212:04 PM(View: 803)

IMG_0809CN 5309: Đếm các ơn lành mà Chúa và Mẹ ban cho gia đình tôi  #2 (8-16)

8. YÊU MẾN LẦN CHUỖI MÂN CÔI

Ngày trước, mỗi đêm tôi chỉ đọc 3 Kinh Kính Mừng mà thôi. Sau lần đi hành hương Medjugorje năm 1999, tôi cảm thấy mình yêu mến việc lần chuỗi Mân Côi rất nhiều. Từ đó tôi lần chuỗi sốt sắng hơn và nhiều hơn. Có một thời gian tôi cố gắng lần 12 chuỗi Mân Côi mỗi ngày để vinh danh Triều Thiên của Mẹ Maria và 12 Nhân Đức Tuyệt Vời của Mẹ.

Tôi cũng lập các nhóm cầu nguyện ở nhà vào mỗi buổi tối thứ hai để khoảng 20 người luôn lần chuỗi Mân Côi và cầu nguyện cho toàn thế giới và đất nước Việt Nam và Hoa Kỳ. Tôi cũng khuyến khích mọi người tham gia vào các nhóm cầu nguyện vì các nhóm cầu nguyện ví như những vì sao sáng trên bầu trời u tối của thế giới.

9. PHÁT THANH RAGIO GIỜ CỦA MẸ TRONG 24 NĂM QUA (1998-HIỆN TẠI)

Thật sự phải có ơn Đức Mẹ đặc biệt giúp đỡ nên tôi mới có thể điều hành các buổi phát thanh Radio Giờ Của Mẹ hàng tuần trên tần số AM1480, Little Saigon Radio, trong suốt 24 năm qua, kể từ năm 1998 đến hiện nay mà không có các ân nhân thường xuyên. 

Mục vụ tông đồ của tôi bắt đầu là việc dịch sách của  linh địa Medjugorje và bắt đầu buổi phát thanh Radio Giờ Của Mẹ đầu tiên vào đúng ngày Lễ Tạ Ơn năm 1998. Mẹ rất tế nhị khi mở đầu chương trình phát thanh vào đúng Lễ Tạ Ơn.

10. LẬP CÁC TRANG NHÀ WEBSITES

Đức Mẹ luôn chăm sóc và giúp sức nên nhóm chúng tôi có 3 websites: www.memaria.org, www.memaria.net và www.hddaminhthanhlinh.net để vinh danh Chúa và Đức Mẹ.

11. CHĂM SÓC CÁC TRANG FACEBOOK
-

Trong mấy năm qua, tôi đã và đang chăm sóc cho 2 Facebook: FB Tổng Hội Đức Mẹ Mân Côi, Nam California và FB Huynh Đoàn Đa Minh, giáo xứ Thánh Linh, Nam California.

12. VIẾT LÁCH VÀ DỊCH THUẬT

Tôi viết và dịch rất nhiều sách về Chúa và Đức Mẹ Maria. Tôi đã viết và dịch 5300 bài cảm nghiệm trong suốt 24 năm qua.

13. DÂNG LỜI NGUYỆN TỰ PHÁT

Từ năm 2005 cho đến nay, hơn 17 năm, mỗi ngày tôi đều giữ nhiệm vụ là dâng lời nguyện tự phát cho nhóm Huynh Đoàn Đa Minh để cầu nguyện cho các nhu cầu của thế giới, Việt Nam, Mỹ, cho các linh mục, tu sĩ nam nữ, các linh hồn và cho mọi nhu cầu cấp thiết của thế giới và các quốc gia.

14. SẢN XUẤT VÀ TẶNG MIỄN PHÍ RADIO GIỜ CỦA MẸ #1 và #2 CHO VIỆT NAM

Nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ Của Mẹ đã sản xuất cái Radio GIờ Của Mẹ #1 gồm gần 5000 CDs năm 2017, kỷ niệm 100 năm Mẹ Hiện Ra tại Fatima. Radio Giờ Của Mẹ #2 gồm gần 10, 000 CDs. Chúng tôi gửi về biểu cho các giáo xứ nghèo và những người già neo đơn ở VN. Có khoảng hơn 5 ngàn Radio Giờ Của Mẹ được gửi biếu tặng cho Việt Nam.

15. SỰ HOÁN CẢI VÀO GIỜ CHÓT CỦA BA TÔI

Gia đình chúng tôi đã cầu nguyện cho sự trở lại của ba tôi vì ông bỏ Chúa khoảng 60 năm. Cuối cùng ông đã được xưng tội và lãnh nhận các Bí Tích cuối cùng. Điều đặc biệt là có rất nhiều vị Linh Mục ở Việt Nam sang và ở Mỹ, cùng các nữ tu và rất nhiều nhóm cầu nguyện đã tới bên giường bịnh của ba tôi để cầu nguyện cho ông trong suốt 7 tháng ông nằm viện.

Tang lễ ông được cử hành trong nhà thờ, do Đức Ông Phaolo Phan Văn Hiền từ Roma đến cử hành tang lễ. Đó là một ơn trọng đại Chúa ban cho gia đình tôi qua lời cầu bầu của Đức Mẹ.

16. LỜI CẦU THỐNG THIẾT

Tôi bị người bạn lừa mượn tiền và quỵt nợ từ cái quỹ trong căn nhà duy nhất. Khi về thăm Đức Mẹ La Vang, tôi cùng đi với quý Sr Dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng Huế. Vừa đến Toà Đức Mẹ nơi Cây Đa, không hiểu tại sao mà tôi khóc nức nở, không thể cầm lòng được. Tôi thưa với Mẹ:

"Lạy Mẹ, nếu con bị mất tài sản mà gia đình và các con của con được thoát khỏi lửa hoả ngục thì con cũng bằng lòng chịu."

Mỗi lần về thăm VN, chúng tôi đều tìm mọi cách để đến viếng Đức Mẹ LaVang ở Quảng Trị. Mẹ là nơi ẩn náu của những kẻ tội lỗi. Mẹ là con đường ngắn nhất để đến với Thiên Chúa. Mẹ là Đấng Bầu Cử cho những kẻ thất vọng và lạc phương hướng. Mẹ là Cửa Thiên Đàng, là niềm hy vọng cho những kẻ thất vọng.

(Còn tiếp)


Kim Hà, 28/6/2022