Nhân dịp ấy, xin kể về câu chuyện về sự hội ngộ của 3 vị thánh:
Thánh Phanxicô Assisi (Đấng sáng lập Dòng Anh Em Hèn Mọn), Thánh Đa Minh de Guzman (Đấng sáng lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết) và Thánh Angelus thành Sicily (vị giảng thuyết nổi tiếng của Dòng Anh Em Cát Minh).
Cuộc gặp gỡ tình cờ xảy đến khi Thánh Đa Minh và Thánh Phanxicô đến Roma để xin Tòa thánh châu phê việc thành lập Dòng Anh Em Giảng Thuyết và tu luật của Thánh Phanxicô. Khi đó, họ đã gặp Thánh Angelus tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Laterano.
Khi đó, Thánh Phanxicô và Thánh Đa Minh cùng đến Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Laterano. Thánh Angelus là vị giảng thuyết hôm đó. Đang khi giảng, Thánh Angelus nhìn thấy Thánh Phanxicô và Thánh Đa Minh giữa cộng đoàn các tín hữu. Đột nhiên, Thánh Angelus được Chúa Thánh Thần thúc đẩy. Ngài dừng lại, nhìn xuống cộng đoàn hiện diện và lớn giọng nói rằng: "Hai Thánh Đaminh và Phanxicô sẽ là 2 cột trụ đầy mạnh mẽ của Giáo Hội."
Sau bài giảng đó, Thánh Angelus đã gặp Thánh Đaminh và Thánh Phanxicô. Ngài ôm họ. Dưới sự linh hứng thần nhiệm, ngài đã kể cho hai vị nghe về sự ưu ái mà Thiên Chúa sẽ dành cho họ. Hai vị được mạc khải bởi một nguồn ánh sáng lạ thường và nói với Thánh Angelo về các sự kiện quan trọng trong tương lai của ngài.
Khi ba vị rời giáo đường, họ thấy một người phong hủi, bằng một đánh động lạ thường, cả ba cùng chúc lành cho người phong hủi đó và chúc lành cho nhau.
Thánh Angelus tiên báo về các dấu thánh mà Thánh Phanxicô sẽ nhận được từ Chúa Giêsu. Thánh Đa Minh cũng nói lời tiên tri với Thánh Angelus rằng: "Một ngày nọ, Đức Trinh Nữ Maria sẽ ban cho Dòng Cát Minh áo Đức Bà. Mẹ cũng sẽ ban cho Dòng Giảng thuyết chuỗi Mân côi. Đức Mẹ sẽ cứu cả thế giới bằng chuỗi Mân Côi và áo Đức Bà."
Sau này, tại nơi 3 vị thánh gặp nhau, một nhà nguyện nhỏ đã được xây dựng và vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay tại Roma, bên trong Vương Cung Thánh Đường Gioan Lateranô.
Tích truyện được tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau.
ST
ST