CN 5340: LINH MỤC CHỮA LÀNH PETER ROOKEY (1)
Nguồn: Book: Father Peter Rookey, Man Of Miracles
"Trong Danh Thánh Ta, các con sẽ xua trừ ma quỷ. Các con sẽ đặt tay trên những bịnh nhân và họ sẽ lành bịnh." (Lời Chúa)
Cha Peter Mary Rookey chết ngày 10/9/2014 tại Chicago, Illinois, hưởng thọ 96 tuổi.
Từ bàn thờ nhìn xuống, giáo hội là một đại dương đầy những đau khổ của nhân loại. Những người bịnh phải đi xe lăn, trên băng ca, phải được vác đi, phải có người giúp đỡ. Cả hàng người đã đi đến để gặp một vị linh mục tóc bạc này.
Cha Peter Mary Rookey, OSM giơ tay ra, ngừng lại rồi chúc lành cho từng người. Ngài đặt tay trên đầu của mọi người, cầu xin Danh Thánh Chúa Giêsu chữa lành mọi bịnh tật của họ.
Khi ngài cầu nguyện thì các phép lạ xẩy ra. Người mù được nhìn thấy, người điếc được nghe, người câm mở miệng cầu xin Danh Thánh Chúa Giêsu và những ai ngồi xe lăn thì đứng lên và bước đi.
Kể từ việc chữa lành lần đầu xẩy ra ở vùng Benburb, County Tyrone, nước Ái Nhĩ Lan vì là nơi mà ngài giúp thành lập việc mục vụ ở nước Ái Nhĩ Lan vào năm 1948 cho đến gần đây (2014), mục vụ chữa lành của cha đã đưa cha từ xứ sở của cha là nước Mỹ đến rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Bất cứ nơi nào ngài đến thì có hàng ngàn người tìm đến ngài vì ngài được mệnh danh là người đàn ông của phép lạ.
Có rất nhiều câu chuyện chữa lành tuyệt diệu và trừ quỷ trứ danh đã xẩy ra và được kể lại cho cả thế giới biết.
Thế là hình ảnh một người cao cả và khiêm nhường được cả thế giới ngưỡng mộ. Ngài được xem như là một "linh mục chữa lành". Khi người ta hỏi ngài về hồng ân chữa lành thì ngài đơn sơ trả lời rằng:
"Đó là công việc của Thiên Chúa, không phải là việc của tôi. Chúa làm mọi sự chữa lành, tôi chỉ cầu nguyện mà thôi."
Tạ ơn Chúa! Xin Chúa ban cho các linh mục hồng ân chữa lành người bịnh và hồng ân tha thứ cho mọi hối nhân. Amen.
Từ Thiên Đàng xin cha Rookey cầu bầu để tất cả chúng con được ơn chữa lành của Chúa. Amen.
Kim Hà, 12/7/2022