CN 5348: CHA ROOKEY GIÚP NGƯỜI BỊNH LIỆT ĐƯỢC ĐI LẠI (9)
Nguồn: Father Peter Rookey, Man Of Miracles
CHƯƠNG 3: CUỘC GẶP GỠ VỚI CHÚA
Lá Thư viết từ nước Anh:
"Kính thăm cha Rookey,
Chúng con xin cám ơn cha vì chúng con đã nhận được rất nhiều ơn lành khi cha đến thăm. Sau khi dự lễ Chữa Lành thì có một người đàn ông ngồi xe lăn. bỗng đứng lên và đi ra khỏi xe lăn với người vợ của ông ta, làm cho cả một giáo xứ ngạc nhiên và vui mừng.
Hai năm trước đây, ông ta bị bịnh tai biến mạch máu não và từ đó ông không còn đi được nữa. Ông được mọi người biết đến và kính nể. Cháu trai của ông hoạc tại trường tiểu học của chúng con.
Vào buổi sáng sau Thánh Lễ chữa lành, cháu của ông 7 tuổi đã đứng lên trước cử toạ và kể cho toàn trường nghe như sau:
"Chúa Giêsu đã ban một phép lạ trong nhà thờ của chúng ta vào đêm hôm qua, khi tất cả chúng tôi cùng cầu nguyện thì ông của tôi đứng lên và bước đi. Đó là một phép lạ lớn lao."
Con biết rằng người hiệu trưởng dù đã được rửa tội là người Công Giáo nhưng ông ta không đi lễ. Sau khi chứng kiến sự kiện người liệt đi được thì ông ta hỏi nhân viên về Thánh Lễ Chữa Lành, rồi ông nói rằng ông sẽ trở lại nhà thờ.
Có nhiều người khác nhận lại ơn đức tin và hiền lành vào buổi lễ ấy. Tạ Ơn Chúa!
Kim Hà, 14/7/2022