CN 5354: CHA THÁNH PADRE PIO VÀ CHUỖI MÂN CÔI (10)
Padre Paladino là một vị linh mục ở tu viện Các Linh Mục thuộc vùng San Giovanni Rotondo báo cáo rằng ngài đã hỏi Padre Pio xem ngài đọc bao nhiêu chuỗi Mân Côi trong một ngày thì Padre Pio trả lời:
"Chừng 30 chuỗi, có khi nhiều hơn, có khi ít hơn."
"Tạo sao cha lại đọc nhiều kinh như thế?"
"Vậy thì tôi phải làm gì trong đêm tối?"
Trong một trường hợp khác thì Padre Pio nhận rằng ngài luôn làm 3 điều trong một lúc:
"Cầu nguyện, ngồi Toà Giải Tội và nghĩ về thế gian."
Padre Marcellino cũng là một linh mục khác trong Dòng nói rằng khi ngài giúp đỡ Padre Pio để rửa tay vào buổi sáng, thì cha Padre Pio chỉ có thể rửa mỗi lần là một tay thôi vì tay kia thì ngài phải lần chuỗi.
Padre Parente hỏi Padre Pio tại sao ngài đọc nhiều kinh Mân Côi thế mà không cầu những lời kinh khác. Padre Pio trả lời rằng:
"Đức Mẹ không bao giờ từ chối những lời cầu xin qua kinh Mân Côi."
Đức Mẹ đã từng nói chuyện với Padre Pio rằng:
"Với thứ vũ khí này con sẽ chiến thắng!"
Biết về quyền năng chuỗi Kinh Mân Côi, Padre Pio luôn cầm tràng hạt Mân Côi trên tay ngài. Khi ngài sắp chết, ngài đề nghị với các con thiêng liêng của ngài như sau:
"Các con hãy yêu mến Đức Mẹ Maria và làm cho mọi người yêu mến Mẹ. Hãy luôn lần chuỗi Mân Côi."
Padre Pio luôn đeo chuỗi tràng hạt trong tay ngài vào ban đêm. Vài ngày trước khi ngài qua đời, Padre Pio đi vào giường. Ngài nói với các tu sĩ ở trong phòng ngài rằng:
"Xin đưa cho tôi cái vũ khí của tôi!"
Các tu sĩ và linh mục ngạc nhiên và tò mò hỏi:
"Vũ khí của cha ở đâu ạ? Chúng con không thấy vũ khí nào cả."
Padre Pio nói:
"Ở trong áo Dòng của tôi, các anh treo trên kia kìa!"
Sau khi đi lục các túi áo Dòng, các tu sĩ nói:
"Thưa cha, chẳng có vũ khí nào ở trong áo Dòng của cha cả. Chúng con chỉ tìm thấy tràng hạt thôi ạ."
Cha Padre Pio đáp:
"Đó không phải là vũ khí sao? Đó chính là vũ khí thật sự đấy!"
Sau khi ngài chết, Padre Pio để lại cho thị nhân Conchita một cái găng tay của cha, một cái khăn và một tràng hạt Mân Côi.
Ngài chọn thị nhân Conchita của linh địa Garabandal, Châu Âu. Chị Conchita là người duy nhất trong tất cả mọi người trên thế giới mà ngài tin tưởng. Điều này nói lên rất nhiều điều.
Kim Hà, 15/7/2022