CN 5361: CHA ROOKEY TRỪ QUỶ CHO CON (19)
Nguồn: Father Peter Rookey, Man Of Miracles
CHƯƠNG SÁU: TRỪ MA QUỶ#2
Lá thư của người được ơn trừ quỷ: (tiếp theo)
Khi con về đến nhà thì con có thể hiểu rằng mình đã thay đổi lớn lao trong phần sức khoẻ tinh thần. Con cảm thấy không còn gánh nặng nữa vì con đã được giải thoát.
Rồi theo lời khuyên của cha, con đến thăm cha vào ngày hôm sau, ngày Thứ Ba 21/1/1992 tại nhà thờ St. Vincent Palotti Church ở vùng Hatboro, New Jersey. Trong suốt một ngày dài thì gia đình con và con cùng cầu nguyện để xin Chúa ban cho một dấu hiệu là con thật sự là được hoàn toàn giải thoát khỏi ảnh hưởng của ma quỷ.
Sau khi rước Lễ, khuôn mặt của con và đôi tay con bị nóng bỏng. Con có cảm tưởng rằng con sẽ ngã quỵ trên hàng ghế trong những phút cuối của Thánh Lễ. Trong trái tim, con biết rằng con không sợ bởi vì Chúa luôn chứng tỏ tình yêu nồng nàn của Ngài cho con.
Khi con lên đến gần bàn Thánh, con đứng dưới tượng Đức Mẹ Maria. Con đã nài xin Mẹ ban cho con một dấu chỉ rằng Chúa đã ban mọi ơn lành cần thiết cho con và con sẽ không phải lo sợ điều gì nữa. Con xin Chúa để ma quỷ sẽ không còn ảnh hưởng gì đến con nữa.
Sau khi con cầu nguyện được vài phút thì có một làn hương hoa hồng thơm ngát bay đến. Hương thơm ngào ngạt và ngọt dịu. Con biết chắc rằng Đức Mẹ bảo con rằng mọi sự đều tốt đẹp.
Khi cha đển bên cạnh con thì cha lập tức nhận ra con. Cha đã đặt tay và khẩn thiết cầu cho con. Cha liên tiếp cầu cho con. Cha đặt cây thánh giá trên đầu con và trán con. Cha cứ cầu nguyện cho con mãi. Con cứ té ngã rồi lại đứng dậy. Cha lại cầu nguyện tiếp cho con sau khi con đứng lên. Rồi mọi sự trở nên bình an. Con lại được ngửi thêm hương hoa hồng toả thơm ngát. Con nghĩ chắc rằng Chúa đã ban ơn và con cảm thấy an toàn.
Từ đó đến nay đã hơn một tháng, con không còn bị ma quỷ khống chế nữa. Con được giải thoát hoàn toàn. Tình trạng tâm lý của con ổn định nhanh chóng. Con tin rằng Đức Mẹ đang chữa lành cho con theo như chương trình của Chúa.
Con đã lấy lại khả năng tập trung tư tưởng. Tính tình của con cũng cải tiến nhiều. Mỗi ngày trôi qua nhưng con không còn cảm thấy chán nản nữa.
Con vững tin rằng khi ma quỷ bị trừ khử thì tâm trí con cũng được Chúa chữa lành. Thiên Chúa biết rõ về những gì mà Ngài làm.
Con ngợi khen Chúa! Con cám tạ Chúa! Con cảm tạ Đức Mẹ vì các ngài đã gửi cha đến chữa lành cho con!.
Ave Maria. Xin Chúa chúc phúc lành cho cha!
Với tình yêu của con,
S.
Kim Hà, 17/7/2022