CN 5387: KINH PHÉP LẠ CỦA CHA ROOKEY (26)
Nguồn: Father Peter Rookey, Man Of Miracles
CHƯƠNG 7: QUA NHỮNG NGƯỜI KHÁC #3
Lúc ấy là vào cuối tháng 10 năm 1990. Cuối cùng thì bà Brigid Gormley cũng đã chấp nhận rằng người anh song sinh của bà là ông Owen lâm bịnh nặng. Ông đã đau vào 2 năm trước đó. Kết quả chụp hình cho thấy ông có cái bướu trong đầu. Khi ấy thì cái bướu ấy còn nhỏ nên không thể mổ được. Giờ đây ông phải vào bịnh viện vì cái bướu ấy đã lớn hơn nhiều rồi. Ông Owen phải ngồi xe lăn.
Cuộc giải phẫu xẩy ra ngày 5 tháng 12. Thứ Năm sau thì gia đình tụ lại để xem kết quả. Ông Owen phải đến một bịnh viện khác để cứu chữa. Ông phải trải qua nhiều thủ tục rắc rối. Các bác sĩ nói rằng đây là một cuộc mổ khó khăn vì cái bướu đã mọc sâu trong óc. Họ không chắc là có cứu được mạng sống của ông ấy không nữa. Rồi họ kết luận rằng chắc là ông không cần phải mổ nữa vì họ bó tay, không thể làm gì thêm được nữa.
Nhưng rồi có sự can thiệp của Chúa Nhân Lành. Bà Brigid kể lại:
"Khi anh Owen bị bịnh thì có một người bà con trong gia đình mẹ tôi gửi cho mẹ tôi một cái hình của một vị linh mục và một bản kinh Phép Lạ. Tôi chưa bao giờ nghe tên vị linh mục ấy. Khi tôi đọc lời nguyện lần đầu tiên thì tôi nghĩ rằng cứ phải đọc mãi thì may ra anh tôi được Chúa chữa lành. Tôi cầu nguyện liên lỉ cho anh tôi. Tôi đọc cả 10 lần mỗi ngày. Tôi thương yêu anh của tôi nên tôi cứ cầu nguyện mãi.
Rồi tôi bắt cả nhà phải cùng đọc kinh Chữa Lành ấy. Rồi có cả nhóm cầu nguyện chung với nhau. Kết quả là anh của tôi được ơn chữa lành. Anh mạnh khoẻ trở lại. Tạ Ơn Chúa.
Hai năm sau, vào tháng 11 năm 1993 thì tôi được gặp cha Rookey lần đầu tiên. Năm người trong gia đình tôi đã đi Lễ và được cha Rookey đặt tay, xức dầu và cầu nguyện cho. Đã có rất nhiều người được nghỉ ngơi trong Ơn Chúa Thánh Thần. Sau đó cả gia đình tôi đều cảm thấy bình an lạ thường. Tôi cảm ơn cha Rookey vì ngài đã cầu nguyện chữa lành cho gia đình tôi. Tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện với lời kinh Chữa Lành ấy cho đến ngày nay.
HẾT CHƯƠNG 7
Kim Hà, 22/7/2022