CN 5390: LINH MỤC THẦN BÍ DOLINDO RUOTOLO, NGƯỜI Ý (1)
https://spiritdailyblog.com/mystics/a-wonderworker-who-knew-padre-pio
Cha Dolindo Ruotolo là một linh mục người Ý. Ngài có vết thương thánh của Chúa Giêsu Kito. Ngài làm nhiều phép lạ. Nhờ đó mà nhiều linh hồn nguội lạnh được ơn đức tin mạnh mẽ. LM Dolindo Ruotolo là một cha Dòng Phanxico. Ngài phục vụ ở một giáo xứ. Ngài chết năm 1970. Cha Dolindo quen biết Cha Thánh Padre Pio thành Pietrelcina.
Cha chết năm 1970 chỉ sau Padre Pio có hai năm. Người ta nói về Cha Ruotolo như là một:
"Tảng đá góc tường thiêng liêng của Giáo Hội Công Giáo.”
Thánh Padre Pio đã nói như sau:
“Cha Ruotolo có cả một Thiên Đàng trong linh hồn ngài."
Thật sự ngài đã gửi một thiệp ảnh cho ĐGM Huilica vào năm 1965, cha Dolindo tiên đoán rằng sẽ có một thánh Gioan mới nổi lên từ nước Ba Lan. Ngài có những bước tiến để bẻ gẫy xiềng xích Cộng Sản đang trói buộc nước này.’”
Dĩ nhiên, đó là lời tiên tri ấy dành cho ĐGH John Paul II.
Gia nghiệp lớn lao nhất mà Cha Dolindo để lại là những lời kinh của chuỗi Mân Côi Từ Bỏ (Rosary of Abandonment) và Tuần Cửu Nhật Thần Phục (Novena of Surrender]. Ngài để lại hai bản kinh này cho Giáo Hội vì Chúa Giêsu dạy ngài hãy từ bỏ mọi sự mà để cho Chúa quan phòng.
Nếu những mặc khải của Thánh Faustina đã hướng dẫn chúng ta tín thác vào Lòng Thương Xót của Chúa thì những mặc khải của cha Dolindo dạy cho chúng ta cách từ bỏ chính mình để tin vào Sự Quan Phòng của Thiên Chúa.
Cuốn sách đang được phổ biến của cha Ruotolo có tên là: Meditations on the Holy Rosary, tức là chiêm niệm chuỗi kinh Mân Côi. Vì linh mục thần bí này nhận được ơn hiểu biết từ Thiên Đàng qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Đồng Trinh Maria.
Cha dành mọi năng lực tốt nhất để học hỏi Thánh Kinh và viết chú giải Lời Chúa để cho tất cả mọi người dễ hiểu. Ngài trung thành với ơn gọi linh mục.
Ngài trân trọng tất cả những hồng ân Chúa ban. Ngài luôn tìm mọi cách để cứu rỗi các linh hồn trong sự khiêm nhường trước Chúa và trước loài người.
Về cảm nghiệm thần bí của ngài thì:
Chúa Giêsu và Mẹ Maria thường tới thăm viếng ngài với những lời an ủi thân mật và những thánh giá để ngài gánh vác. Thánh giá dành cho gia đình ngài và giáo xứ ngài, kể cả những thánh giá đền tội cho các anh em, thánh giá cứu độ cho đàn chiên của Chúa.
Ngài đặc biệt chăm sóc cho những ai có bịnh cùi trong trái tim và có bịnh trong linh hồn. Đó là những điều chúng ta cần phải làm trong Mùa Chay, đó cũng là một cửa sổ đặc biệt cho cơ hội thanh tẩy.
Cha Dolindo cũng có những điều lành tương tự như Padre Pio. Ngài luôn ở nơi kín ẩn, giống như Chúa Kito luôn ở một mình trên đồi Calvary. Ngài luôn ở nơi ẩn khuất để ít người thấy ngài. Ngài dường như bị ma quỷ quấy rối trong sa mạc và bị ma quỷ cám dỗ.
Ngài có những thánh giá gì?
Gia đình ngài nghi ngờ ngài. Có những người tin rằng ngài bị ma quỷ ám hại. Giáo hội lấy đi nguồn an ủi chính và quan trọng nhất của ngài. Giáo Hội không cho ngài được cử hành Thánh Lễ. Ngài bị hiểu lầm giống như Padre Pio vì cả hai ngài cùng bị cấm mà không cho quyền cử hành Thánh Lễ trước cộng đoàn.
Cha Ruotolo bị cấm không cho cử hành Thánh Lễ trong 7 năm dài. Không cho đọc Thánh Vịnh, không cho tuyên xung sự chiến thắng của Chúa trong linh hồn ngài. Trong những lúc tăm tối của cuộc bách hại ấy, ngài tìm niềm an ủi qua việc cầu nguyện. Ngài còn được Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria tới an ủi và nâng đỡ. Ngài được ban cho các thị kiến, lời khuyến khích và cả những cuộc hiện ra của Hai Đấng.
Người ta làm chứng về những phép lạ chữa lành mà ngài làm. Có rất nhiều người được ơn chữa lành lớn lao như: hết bịnh ho lao, tay chân què được lành, kẻ muốn tự tử thì được ngài an ủi để họ bỏ ý định ấy. Tất cả những phép lạ này đã giúp giải quyết những nhu cầu thường nhật cho những con người bình thường: chữa lành trẻ thơ, tìm việc cho người thất nghiệp, chữa các bịnh tật, an ủi và nâng đỡ người đang buồn đau và chán nản.
Các phép lạ phi thường đến hàng ngày. Ai ai cũng ngưỡng mộ ngài, nhất là những người nghèo và thấp bé. Tạ Ơn Chúa!
Kim Hà, 23/7/2022