CN 5396: THÁNH PHERÔ MỞ CỬA THIÊN ĐÀNG
Từ sách: DESIRE OF HEAVEN
LM Padre Luciani kể câu chuyện ngắn này:
Một hôm, thánh Phero mệt mỏi vì phải giữ cửa Thiên Đàng lâu quá rồi. Ngài quyết định phải tự cho mình được nghỉ ngơi một chút. Thế là ngài rời khỏi Thiên Đàng. Rủi thay, ngài nhớ ra rằng mình quên đem chìa khoá Thiên Đàng đi với mình. Chìa khoá này chỉ một mình ngài có mà thôi. Thế là ngài bị khoá ở ngoài, không thể trở về Thiên Đàng được.
Làm sao mà ngài có thể trở về Thiên Đàng và giới thiệu các thánh vừa mới vào Thiên Đàng chứ? Ngài quá thất vọng, không biết tìm vị Thánh nào được Chúa Kito ban ơn đặc biệt để mở cửa và đóng cửa Thiên Đàng giúp cho ngài nhỉ?
Vì không biết làm cách nào nên ngài chỉ trông mong sự giúp đỡ của những ai vừa đến với Thiên Đàng mà họ có cái thẻ để vào Thiên Đàng.
Có một con người vừa đến là người sang trọng. Ông ta mang một cái túi lớn và nắm trong tay rất nhiều chìa khoá. Thánh Phero bèn hỏi ông ta:
"Ông có thể thử xem một trong các chìa khoá của ông có thể mở cửa Thiên Đàng được không?"
Ông ta thử đủ loại chìa khoá nhưng không tài nào mở cửa Thiên Đàng được. Thật là đáng thất vọng!
Rồi lạ có một vị mục tử quan trọng đến. Ngài cũng có nhiều chìa khoá nhưng không tài nào mở cửa được. Còn có nhiều người khác cũng tới và cố gắng mở cửa Thiên Đàng nhưng không có chìa khoá nào mở được. Mọi người chờ đợi trong vô vọng. Cuối cùng có một bà già đến. Không ai đặt hy vọng nơi bà ấy. Nhưng thánh Phero không thất vọng. Ngài hỏi bà già:
“Bà có mang gì đến với bà không?"
Bà già mắc cở đưa tay lên, thì trong tay bà có một kho tàng. Đó là một chuỗi tràng hạt Mân Côi mà có một cây thánh giá ở trên đó. Thánh Phero không chờ đợi thêm, ngài dùng cây thánh giá, rồi mở cửa Thiên Đàng. Lạ lùng thay, cửa Thiên Đàng mở ra ngay. Thì ra chỉ cần có cây Thánh giá ở trong chuỗi tràng hạt Mân Côi, mà không phải là những chìa khoá khác có quyền năng thiêng liêng để mở cửa Thiên Đàng mà lúc đó đang đóng chặt.
Chuỗi tràng hạt Mân Côi có 3 điều quan trọng để tới Thiên Đàng:
l. Những kẻ bé nhỏ và khiêm nhu là những kẻ dễ dàng tìm thấy cửa Thiên Đàng rộng mở cho họ.
2. Thánh Giá là con đường chính và chắc chắc nhất để dẫn chúng ta vào Thiên Đàng.
3. Đức Mẹ Maria, Mẹ yêu thương và trung tín. Với sự hiện diện và sức mạnh của Mẹ, Mẹ đã ban chuỗi tràng hạt Mân Côi cho chúng ta. Mẹ hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta trên con đường thế gian. Mẹ bảo đảm cho chúng ta có một cuộc gặp gỡ hạnh phúc trên Thiên Đàng vì Thiên Đàng là một hải cảng bình an. Amen.
Kim Hà, 24/7/2022