CN 5421: PADRE PIO: CẦU NGUYỆN, HY VỌNG VÀ KHÔNG LO ÂU #26
https://www.facebook.com/PadrePioDevotions
1. Cảm nghiệm Tạ Ơn Chúa
Ông Ray Neameyer là một phi công quân sự. Ông đóng quân ở nước Ý trong Thế Giới Đại Chiến thứ 2. Ông đã viếng thăm vùng San Giovanni và cảm thấy hạnh phúc khi được gặp Padre Pio.
Một ngày kia, khi ông Ray đang lái máy bay chiến đấu có hai động cơ được gọi là P38, thì một trong cái động cơ nổ trong khi ông đang bay. Khói mầu đen bốc ra từ máy bay. Tình huống thật là nguy hiểm. May mắn là ông đã cố gắng trở về căn cứ với một cái máy còn lại. Về sau, người thợ máy làm việc sửa chữa cho máy bay của ông Ray đã nói với ông Ray rằng:
"Tôi đã là thợ máy trong rất nhiều năm. Tôi đã chứng kiến rất nhiều tai nạn máy bay khủng khiếp. Việc mà ông Ray có thể đáp cho máy bay xuống cách an toàn là chuyện lạ lùng. Rõ ràng là có sự trợ giúp của Chúa."
Trước khi ông Ray rời khỏi vùng San Giovanni Rotondo, Padre Pio đã đặt tay lên đầu ông và chúc phúc cho ông. Padre Pio cũng đặt tay và chúc phúc cho các binh sĩ đi chung với ông Ray. Ngài cầu nguyện để họ có thể trở về nhà cách bình an.
2. ĐGH Phanxico đã đến thăm căn phòng của Padre Pio tại San Giovanni Rotondo. Padre Pio đã sống tại tu viện Đức Mẹ Ban Ơn Lành trong suốt 52 năm.
3. Cảm nghiệm của hai chị em của bà Elizabeth and Bernadette McVeigh
“Mẹ của chúng tôi là bà Margaret McVeigh bị hôn mê. Các bác sĩ bảo chúng tôi rằng mẹ tôi sẽ không còn sống nữa. Chúng tôi bắt đầu cầu nguyện với Padre Pio. Chúng tôi nài xin ngài cho mẹ của chúng tôi được sống thêm khoảng 2 năm nữa. Các bác sĩ nói rằng dù cho có cầu nguyện bao nhiêu đi nữa thì bà cũng chết sớm mà thôi.
Bác sĩ tin rằng bà sẽ chết trong vòng 2 ngày. Nhưng rồi bác sĩ và chúng tôi ngạc nhiên vô cùng. Mẹ tôi đã ra khỏi cơn hôn mê. Bà sống thêm được hai năm nữa. Đúng như số năm mà chúng tôi xin Padre Pio cầu cho. Chúng tôi cám ơn Padre Pio từ trong nơi sâu thẳm của trái tim mình."
Kim Hà, 3/8/2022