CN 5448: DÂNG THÁNH LỄ CẦU CHO LINH HỒN LUYỆN NGỤC #2
Nguồn: Forums of the Virgin Mary
Có một linh mục vì không cẩn thận nên ngài bị kẹt trong Vương Cung Thánh Đường Messina suốt cả một đêm. Ngài không có chìa khoá để ra ngoài. Thế rồi ngài vào trong toà giải tội để ngủ đêm ở đó.
Lúc nửa đêm thì bỗng có tiếng chuông vang lên. Có một thầy Dòng đầu đội mũ kín bước ra từ bức tường. Ông ấy đi về phía bàn thờ và nói lớn tiếng:
"Ở đây có một vị linh mục sẽ dâng Thánh lễ cho linh hồn khốn khổ của tôi vì tôi đang ở trong luyện ngục."
Ông ấy cứ lập đi, lập lại vào mỗi giờ như thế. Vị linh mục bèn đi ra khỏi toà giải tội và nói:
“Vâng, tôi sẽ dâng Thánh Lễ cho ngài."
Khi vị linh mụci bước lên bàn thờ thì ngài thấy mọi sự đã có sẵn để chuẩn bị cho Thánh Lễ. Ngài mặc áo Lễ và dâng Thánh Lễ cầu cho linh hồn của thầy Dòng kia.
Khi Thánh Lễ kết thúc thì ngài nghe một tiếng nói vang lên:
“Thưa cha, con cám ơn cha rất nhiều vì cha đã thương giúp con. Trong suốt 145 năm nay, con đã từng đến đây để xin xem có ai đó giúp cho con. Đêm nay con sẽ lên Thiên Đàng vì cha đã dâng lễ cầu cho linh hồn con. Cha đã làm Lễ vì lòng yêu mến. Bởi tình yêu và ân huệ của Chúa, con sẽ tỏ lòng biết ơn cha. Con sẽ báo cho cha biết khi nào thì cha sắp chết."
Sau đó, vị linh mục kể cho 3 người bạn nghe về cảm nghiệm ấy nhưng chẳng ai tin ngài cả. Vài năm sau, vị linh mục ấy gọi cho 3 người bạn kia và nói với họ rằng cha sẽ đi du lịch. Họ hỏi cha:
"Bao giờ thì cha trở về nhà?"
Cha trả lời:
"Không bao giờ nữa."
Rồi cha cũng nhắc nhở cho họ rằng linh hồn của vị tu sĩ kia đã hứa là sẽ báo cho ngài biết về ngày chết của ngài. Đó là 3 ngày sau. Và chuyện ấy đã xẩy ra y như thế.
Thật là một hồng phúc lớn cho vị linh mục có lòng yêu mến các linh hồn luyện ngục.
Kim Hà, 6/8/2022