CN 5449: LINH HỒN TU SĨ BÁO TIN CHO PADRE PIO #50
Nguồn: Forums of the Virgin Mary
Padre Pio thường luôn có một số lớn các linh hồn ở luyện ngục hiện ra với ngài. Có một tu sĩ đang ở luyện ngục về với ngài. Một đêm kia khi ngài đang cầu nguyện trong ca toà thì có những bước chân đi dồn dập, rồi nến và các bình đựng hoa chuyển động trên bàn thờ. Ngài la lên:
"Ai đó?"
Không có tiếng trả lời, sau một hồi thì những tiếng động lại tiếp tục vang lên. Lúc ấy, Padre Pio ngừng mọi sự và thấy một người thanh niên đang lau dọn. Ngài vội hỏi người thanh niên kia:
“Anh là ai?"
Vị tu sĩ trả lời:
“Thưa cha, con là một thầy Dòng tu ở nơi này. Nhiệm vụ của con là phải dọn dẹp sạch sẽ bàn thờ này khi con còn tu tập ở đây ạ. Không may là con không biết cúi đầu chào Chúa Giêsu Thánh Thể. Lẽ ra con phải tôn kính và cúi đầu mỗi khi con đi ngang qua Ngài. Bởi vì lỗi ấy mà con đang ở trong luyện ngục ạ. Bây giờ vì lòng Thương Xót vô biên nên Chúa gửi con đến nơi này để cha có thể quyết định thời gian mà con có thể được về Thiên Đàng và để cha có thể chăm sóc cho con ạ."
Thánh Padre Pio trả lời ngay:
"Thầy sẽ về Thiên Đàng vào ngày mai, khi tôi cử hành Thánh Lễ."
Tuy nhiên, câu trả lời của Padre Pio sau này đã gây một vết thương sâu đậm cho trái tim ngài. Cha Padre Pio cảm thấy đau buốt trong suốt đời ngài.
Bởi vì lẽ ra ngài đã có thể gửi linh hồn ấy lên Thiên Đàng ngay lập tức. Nhưng ngài đã bắt linh hồn ấy chờ thêm một đêm nữa trong lửa luyện ngục.
Kim Hà, 6/8/2022