CN 5466 PADRE PIO THỜI THƠ ẤU #63
Nguồn: Padre Pio Library
Khi cha Padre Pio còn trẻ, cha có tên là Francesco Forgione. Cha luôn tỏ ra ngoan đạo và tôn thờ Chúa. Cha muốn dâng mình cho Chúa khi mới có 5 tuổi.
Khi còn thơ ấu, cha luôn tham dự Thánh Lễ với gia đình và luôn làm việc sám hối. Cha còn thấy được Thiên Thần bản mệnh. Cha cũng nói chuyện với Chúa Giêsu và Mẹ Maria.
Hiển nhiên, Chúa đã chúc phúc cho cha từ khi cha còn nhỏ. Chúa ban cho cha ơn thánh hiện. Chúa ban cho cha nhiều ơn lành. Cha làm gương sáng cho những bạn trẻ. Cha Padre Pio đã từng chia sẻ rằng:
“Hãy luôn liên kết sự đơn sơ của trẻ thơ với sự cẩn trọng của người lớn."
"Cha luôn thường giơ tay lên chúc phúc cho thế giới trong sự thinh lặng của đêm đen và từ trong căn phòng cô độc của cha. Cha dâng tất cả mọi người lên Chúa Giêsu và lên Cha Thánh mà cha yêu mến, đó là Thánh Phanxico Assisi."
"Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện dâng lên Chúa cùng với cha. Bởi vì toàn thế giới đều cần lời cầu nguyện. Và mỗi ngày khi trái tim các con cảm thấy quá cô đơn, thì hãy cầu nguyện. Hãy cầu nguyện với Chúa bởi vì Chúa cần lời cầu nguyện của chúng ta."
"Nơi nào không có vâng phục thì không có nhân đức. Nơi nào không có nhân đức thì không có gì tốt lành, không có tình yêu. Và nơi nào không có tình yêu thì không có Thiên Chúa. Không có Thiên Chúa thì chúng ta không được lên Thiên Đàng."
Kim Hà, 9/8/2022