CN 5519: PADRE PIO HIỆN DIỆN VỚI GIA ĐÌNH TÔI #97
1. Cảm nghiệm của một người chồng từ thành phố Sicily, nước Ý:
"Đầu năm 1953, vợ tôi bị bịnh thận rất nặng. Cô ấy cũng đang mang thai. Các bác sĩ nói rằng có thể đời sống của cô ấy và em bé đang ở trong tình trạng nguy hiểm. Bịnh tình của cô ấy không thể cứu chữa được.
Vào ngày 1 tháng 5 năm 1953, tôi vì qúa lo lắng và tuyệt vọng nên tôi bèn viết thư cho Padre Pio để xin ngài cầu bầu cho vợ và con của tôi. Một thời gian ngắn sau, vợ tôi và tôi dù ở hai phòng khác nhau nhưng chúng tôi đểu cùng ngửi được một mùi hương hoa hồng thơm ngọt dịu.
Cùng lúc ấy, người đưa thư gõ cửa và đưa cho chúng tôi một lá thư của cha Padre Pio viết cho chúng tôi, được gửi từ nhà Dòng của cha tại vùng San Giovanni Rotondo. Trong thư, Padre Pio viết rằng ngài đã cầu cho vợ và thai nhi của chúng tôi.
Mấy tuần sau đó, vợ tôi có kết quả từ phòng thử nghiệm xác nhận rằng vợ con tôi đều mạnh khoẻ, không còn có thể gặp nguy hiểm nữa. Con tạ ơn Chúa. Con cám ơn cha Thánh Padre Pio. Amen.
2. Xin vào đạo Công Giáo:
Em Archie Battersbee, một cậu bé 12 tuổi vừa chết được 2 tuần nay. Gia đình em quyết định tháo dây trợ thở cho em ra đi bình an. Gia đình em ở nước Anh. Khi em ở trong cơn hấp hối, em thường xem TV thấy người ta tham dự Thánh Lễ tại một nhà thờ gần đó.
Trước khi bị hôn mê, em xin mẹ em hãy cho em được rửa tội để làm con của Chúa. Mẹ em đã làm theo điều mà em mong ước. Sau đó, cả gia đình em cùng xin rửa tội để làm người Công Giáo. Xin Chúa và các thiên thần của Chúa gìn giữ em luôn bình an và an toàn.
Kim Hà, 20/8/2022