CN 5522: HÀNH HƯƠNG QUÊ HƯƠNG CHA PADRE PIO #100
Trong suốt cuộc đời tôi, tôi mơ ước được đến viếng vùng San Giovanni Rotondo là nơi mà Cha Thánh Padre Pio đã sống và chết tại đó. Khi tôi đi hành hương Roma vào năm Thánh 2000 thì người hướng dẫn du lịch nói một câu làm cho tôi càng mong ước đến nơi ấy:
"Các bạn hãy cố gắng ít nhất là một lần trong đời, hãy đến hành hương vùng San Giovanni Rotondo. Nơi này là nơi mà Thánh Padre Pio làm nhiều phép lạ cả thể. Người ta kể rằng nơi này có những phép lạ nổ ra như bắp rang. Các phép lạ xẩy ra tại nơi này còn nhiều hơn ở Lộ Đức nữa."
Thế là cuối cùng vào năm 2004, gia đình tôi 4 người cùng đi với phái đoàn hành hương đến thăm vùng San Giovanni Rotondo này. Tôi đưa người con trai và mẹ tôi cùng đi. Con trai tôi ngủ quên trong xe bus ở Roma mà cả một phái đoàn hành hương tưởng rằng cháu đi lạc đường. Anh chàng hướng dẫn viên du lịch cuối cùng tìm thấy con tôi ở hàng ghế sau cùng, trên xe bus.
Trên đường đi, chúng tôi chưa có thể đổi tiền đô la sang Euro được nên khốn đốn vì không thể mua đố ăn buổi trưa được. Từ Roma đến San Giovanni là khoảng 6, 7 tiếng đồng hồ mà chúng tôi đành phải nhịn đói vì người địa phương không nhận tiền đô la.
Trên con đường dài ấy, chúng tôi lại gặp một cơn mưa lớn, cha linh hướng bèn kể chuyện về những người đi lạc trong những chuyến đi hành hương trước của cha. Thật là đáng buồn cho những người bị lạc và cả cho phái đoàn lạc mất người:
1. Một người thanh niên vì đi nhiều nên mệt mỏi. Khi đến hành hương ở một nhà thờ, anh ta dấu mình trong một nơi kín đáo và lăn ra ngủ quên. Rốt cuộc, cả phải đoàn không tìm ra được anh nên họ đành phải bỏ anh ở lại đó. Cuối cùng, anh đành phải tự túc đi về lại Mỹ mà không được đi các nơi khác.
2. Một người đàn ông lớn tuối cùng phái đoàn đi thăm các hang toại đạo ở thành phố Roma. Ông ta mỏi mệt bèn tìm một nơi kín và ngủ quên. Phái đoàn không tìm ra ông nên bỏ ông. Khi ông tỉnh dậy, ông khóc lóc đi tìm người để lo cho ông trở về Mỹ. Chuyến đi của ông bị cắt ngắn và ông còn thêm lo sợ.
Điều làm cho chúng tôi thích thú là vùng đó có nhiều núi đồi chập chùng nên không khí trong lành. Chúng tôi rủ nhau đi bộ chung, vừa đi vừa cầu nguyện. Chúng tôi đi thăm phòng của cha Thánh, nhà thờ nơi ngài luôn dâng lễ, mộ của ngài và tu viện của ngài.
Mỗi sáng sớm vào lúc 4 giờ sáng là chúng tôi ới nhau đứng chờ nhà thờ mở cửa. Mọi người vui sướng cảm thấy dường như cha Thánh Padre còn ở với thế gian, còn luôn quan tâm nâng đỡ và an ủi các con cái ở môt nơi xa xôi nhất trên đất Mỹ đã đến thăm ngài.
Anh hướng dẫn viên tốt bụng còn đưa nhóm chúng tôi đến một tu viện khác ở gần đó. Đây là nơi mà cha Thánh Padre Pio đã có thời tu tập tại đó. Chúng tôi im lặng cầu nguyện và cảm tạ Chúa đã cho phép chúng tôi thăm những nơi thánh thiêng mà cha Padre Pio đã từng lưu tại đó.
Tôi vẫn còn mong ước sẽ đến thăm ngài một lần nữa để cầu xin ngài cầu bầu cho các nhu cầu của gia đình và thế giới.
Lạy Cha Thánh Padre Pio, xin cầu bầu cho gia đình chúng con luôn bình an, được ơn hoán cải và ơn chết lành. Amen.
Kim Hà, 20/8/2022