CN 5534: NỤ CƯỜI CỦA PADRE PIO #104
Nguồn: Padre Pio
1. Một linh mục kể lại:
"Một hôm kia, tôi đưa Padre Pio vào phòng tắm. Tôi phải đợi ở trước cửa để đón ngài đi cử hành Thánh Lễ. Đã lâu lắm mà ngài chưa ra. Tôi bèn đứng đợi ngài ở ngoài cửa. Đến giờ cử hành Thánh Lễ, tôi bèn vào phòng tắm để tìm ngài vì tôi sợ trễ Lễ. Thật là bất ngờ vì tôi không hiểu tại sao mà ngài đi ra mà tôi không hề thấy ngài. Phòng tắm ấy chỉ có một cửa mà thôi.
Khi vào nhà thờ thì tôi thấy ngài đang dâng Thánh Lễ thế mà tôi cứ chờ ngài ở chỗ kia.
Tôi làm thinh không nói gì nhưng lòng tò mò muốn biết chuyện gì đã xẩy ra. Sau Thánh Lễ, ngài nhìn tôi mỉm cười và nói:
"Sáng nay, cha đã làm cho con đợi."
2. Cha Mariano tại nhà thờ Thánh Magliano hỏi Padre Pio trước khi cha già qua đời. Ngài nói như sau:
"Các con hãy luôn yêu mến Đức Mẹ Maria và làm cho những người khác yêu mến Đức Mẹ nhé!"
"Các con hãy lần chuỗi Mân Côi, vì Ý của Mẹ muốn chúng ta làm như thế!"
Kim Hà, 24/8/2022