18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 27)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 5541: TÀI TỬ LABEOUF TRỞ LẠI ĐẠO KHI ĐÓNG PHIM PADRE PIO #108

26 Tháng Tám 20221:54 CH(Xem: 509)

giesu4ruaCN 5541: TÀI TỬ LABEOUF TRỞ LẠI ĐẠO KHI ĐÓNG PHIM PADRE PIO #108

Nguồn: Fox News

Tài tử Shia LaBeouf nói rằng anh ấy trở lại Đạo Công Giáo khi đang đóng phim về Padre Pio. Anh ấy nói rằng anh được ơn hoán cải trong cuộc phỏng vấn ngày Thứ Năm 25/8/2022 với mục vụ Word on Fire Catholic Ministries của Đức Gm Robert Barron.

Tài tử này vì đóng phim nên anh ta đến sống trong một tu viện của Dòng Phanxico Capuchin để có thể nghiên cứu và hiểu rõ hơn về vị Thánh Thần Bí tên Padre Pio. Anh ta được hân hạnh đóng vai ngài trong cuốn phim sắp ra đời.

Anh tài tử LaBeouf kể rằng lúc ấy anh đang ở trong một giai đoạn đen tối nhất của cuộc đời sau khi có những biến động đau đớn xẩy ra. Anh ấy cảm thấy cần phải gia nhập các nhóm đức tin để tìm hiểu về ý nghĩa của cuộc sống và để chiến đấu với những tư tưởng chán đời và tư tưởng muốn tự tử. Anh chia sẻ rằng:

"Tôi đã có một cái súng trong bàn của tôi. Tôi sẵn sàng kết thúc cuộc đời mình."

"Tôi không muốn sống thêm nữa bởi vì mọi sự xấu đã xẩy ra cho tôi. Tôi chưa bao giờ đối diện với những sự việc đáng xấu hổ này. Những nỗi nhục nhã làm cho tôi quên mà không biết hít thở như thế nào. Tôi không biết mình phải đi đâu. Tôi không thể đi ra ngoài dù chỉ là để mua một cái bánh taco.
Nhưng tôi cũng có một ao ước phải chịu đựng mọi sự."

Tài tử này mô tả rằng anh tìm được đức tin một cách đáng ngạc nhiên trong khi anh đi nghiên cứu về Cha Padre Pio. Thật sự, anh ta đóng phim là vì chú ý đến nghề nghiệp của mình, chứ không phải là chú tâm đến Chúa. Anh kể:

"Thế rồi tôi không có nơi nào để đi. Đó là trạm cuối cùng của cái xe lửa. Không còn trạm nào nữa. Bây giờ tôi biết rằng Chúa dùng cái tôi của mình để kéo mình đến với Chúa. Chúa muốn kéo tôi ra khỏi những ao ước của thế gian. Mọi sự xẩy ra một cách tuần tự và lạ kỳ. Tôi bước vào xe mình, lái đến tu viện vì chỉ nghĩ rằng mình muốn cứu lấy nghề nghiệp của mình."

"Khi đi tìm tài liệu để đóng trọn vai trò của mình, tôi đã gặp được Chúa. Khi tôi đến tu viện, tôi nghĩ dường như có ai đó đưa tôi đến. Không phải là con đường xấu. Đó là con đường mà tôi không thể nhìn thấy. Tôi vì ở quá gần nên không thấy được. Thời gian qua đi thì tôi đã nhìn thấy sự khác biệt rồi."

Anh tài tử LaBeouf mô tả rằng anh cảm thấy và học hỏi được sự hiểu biết của các Kito hữu về tội lỗi và tha thứ. Đó cũng là chìa khoá để kéo anh ấy ra khỏi quãng đời đen tối trong cuộc đời của anh. Anh kể rằng anh không cảm thấy mình xứng đáng để theo đuổi sự thánh thiện cho đến khi anh gặp gỡ những người khác cũng đang chiến đấu với luân lý mà anh chưa từng thấy trước đó, nên anh cảm thấy mình an toàn.

Năm ngoái, anh LaBeouf bị kết án với hai tội danh nhẹ: Ăn cắp vặt và đánh người. Anh ta ăn cắp cái mũ của một người đàn ông và đánh lộn với người ấy. Vài tháng sau đó, người bạn gái cũ của anh dã đưa anh ra toà vì thái độ hung dữ của anh đối với cô ấy. Rồi lại có một người bạn gái cũ khác cũng đưa anh ra toà vì anh đối xử hung bạo với cô ấy.

"Tôi nhìn thấy những người khác phạm tội nên tôi cảm thấy mình còn có hy vọng. Tôi bắt đầu nghe những kinh nghiệm của người khác và tôi cảm thấy mình có thể hiểu được vấn đề."

Anh tài tử LaBeouf đóng vai cha Padre Pio trong một cuốn phim kể về cuộc đời của vị Thánh Thần Bí Dòng Phanxico Capuchin.

Padre Pio có tên là Francesco Forgione. Ngài sinh ra ở miền Nam nước Ý vào năm 1887. Ngài trở nên nối tiếng vì có 5 Dấu Thánh Chúa Giêsu Kito. Ngài qua đời năm 1968. Lúc ấy ngài được 81 tuổi. Ngài được phong chân phước năm 1999 và được phong Thánh năm 2002 bởi tay Đức Cố GH Gioan Phaolo II.

Dù Padre Pio bị người ta nghi ngờ nhưng giới Y Khoa không thể chứng minh điều gì sai trái về Dấu Thương Thánh của Padre Pio. Dấu Thánh này xuất hiện và được chữa lành trong suốt cuộc đời của Padre Pio. 

Anh LaBeouf cảm thấy mình chịu áp lực khi anh học hỏi thêm về Padre Pio. Anh cũng nói chuyện với các tu sĩ và linh mục Dòng Phanxico Capuchin. Các ngài nói rằng:

"Đừng hiểu lầm vì ngài là một Đấng Thánh duy nhất mà chúng tôi có."

Anh cho rằng anh còn rất mới đối với đức tin vì anh chưa biết gì nhiều về tôn giáo. Khi anh được ơn hoán cải, anh LaBeouf và các tu sĩ không biết chắc là anh đã từng được rửa tội hay chưa. 

"Tôi không biết là tôi đã được rửa tội lúc nhỏ hay chưa. Tôi đã được chú của tôi rửa tội theo công thức Chúa Ba Ngôi thì phải."

Anh LaBeouf nói với Đức GM Barron rằng hình thức của Thánh Lễ Công Giáo được cử hành bằng tiếng La Tinh là chìa khoá cho việc hoán cải của anh và cho việc anh diễn vai trò là Cha Padre Pio.

Khi đạo diễn Ferrara bảo anh hãy sử dụng giọng tiếng Ý trong vai trò là Cha Padre Pio thì anh từ chối. Cuốn phim này quá quan trọng để mà mang một mặt nạ như anh LaBeouf mô tả với ĐGM Barron.

"Khi mọi người thực hành Lễ La Tinh, con có cảm nghiệm được đánh động thật sự. Giọng của cha Padre Pio không giống như giọng của người Ý, nhưng con cảm thấy giả giọng như thế thì quá riêng tư."

ĐGM Barron thuộc giáo phận Winona-Rochester, 62 tuổi là một vị giám mục chuyên về truyền thông của Hoa Kỳ. Ngài tâm sự rằng:

"Thật là một niềm vui cho tôi khi được đàm đạo sâu lắng với tài tử Shia LaBeouf. Anh ta là một tài tử có tiếng trong thế hệ của anh. Anh Shia là một người có câu chuyện đời rất hay ho. Anh ta đã chia sẻ về cuộc hành trình thiêng liêng của mình. Tôi nghĩ rằng những ai đang chiến đấu để tìm con đường đến với Chúa thì sẽ thích thú về những điều mà tài tử này nói."

Ngoài mục vụ của ĐGM Barron tại giáo phận vùng Minnesota thì ngài nổi tiếng khắp nơi về tầm ảnh hưởng của ngài trên khắp thế giới qua sách vở, video và radio tài liệu với mục vụ Word on Fire (Lời Có Lửa) của ngài.

Kim Hà, 26/8/2022