CN 5545: PADRE PIO CHỮA LÀNH #110
Nguồn: Padre Pio
Lạy Thánh Padre Pio thành Pietrelcina, xin cầu bầu cho chúng con. Amen.
Trước khi ngài chết năm 1968, Padre Pio được mọi người biết đến trên toàn thế giới như là một người thánh thiện. Vị linh mục được gọi là vị Thánh sống. Vị linh mục người Ý rất khiêm nhường. Ngài mang vết thương thánh của Chúa Giêsu Kito.
Mỗi năm ngài nhận được hàng ngàn lá thư và có hàng vạn các khách hành hương đến gặp ngài để xin lời khuyên bảo của ngài, xin ơn chữa lành và lời cầu bầu của ngài. Lòng thương xót và sự thánh thiện của Padre Pio vẫn mãi mãi được gọi là huyền thoại và là người thay đổi cuộc sống của mọi người.
Cuộc đời của ngài được viết thành nhiều sách vở. Ngài nổi tiếng vì các vết thương thánh, ơn làm phép lạ và các ơn thiêng liêng khác.
Chúng ta hãy liên lỉ cầu nguyện với Padre Pio để khám phá ra những phép lạ của ngài và những phép lạ này có thể biến đổi cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Khi Thánh GH John Paul II phong thánh cho Padre Pio vào năm 2002, ngài đã kết thúc bài giảng của ngài với lời cầu nguyện để xin Thánh Padre Pio cầu bầu cho mọi người. Đó là lời cầu nguyện rất đẹp đẽ:
"Lạy Thánh Padre Pio, xin ngài cầu bầu cho chúng con trong lúc chúng con bị thử thách.
Lạy Thánh Padre Pio, xin dạy dỗ chúng con. Xin ngài cầu bầu cho chúng con có lòng khiêm nhường trong tâm hồn.
Xin cho chúng con trở nên những người nhỏ bé của Phúc Âm vì như thế, Chúa Cha đã hứa tỏ lộ những bí nhiệm của Vương Quốc Chúa.
Xin Thánh Padre Pio cầu bầu cho chúng con mà không ngừng nghỉ.
Vì Chúa biết những gì mà chúng con cần ngay cả trước khi chúng con hỏi xin ngài.
Xin Thánh Padre Pio cầu cho chúng con có đôi mắt đức tin để có thể nhận ra mọi sự trong khuôn mặt đau khổ của Chúa Giêsu.
Xin cầu cho chúng con trong những giờ phút chiến đấu và thử thách.
Nếu chúng con thất bại thì xin cho chúng con cảm nhận được niềm vui của bí tích hoà giải và tha thứ.
Xin ban cho chúng con lòng sùng kính Đức Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của chúng con.
Xin ngài cùng đồng hành với chúng con khi chúng con hành hương trên đường về quê Trời,
nơi mà chúng con hy vọng sẽ đến để được vinh phúc hưởng sự vinh quang của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.
Kim Hà, 27/8/2022