CN 5579: VẾT THƯƠNG THẦN BÍ CỦA PADRE PIO #129
Nguồn: Padre Pio
Cha Thánh Padre Pio luôn cố gắng dấu đi những vết thương thánh của ngài. Ngài bảo:
"Đây chỉ là những vết thương nhỏ bé mà thôi."
Nhưng ai cũng có thể nhìn thấy những Vết Thương Thánh này. Những cơn đau lan đi tới ngục, trái tim và đôi chân của ngài. Ngài viết cho vị linh mục linh hướng:
"Trái tim của con, đôi chân con và đôi bàn tay của con luôn bị đau giống như bị một lưỡi gươm đâu thâu."
Trong ca toà của nhà thờ, khi ở chung với các tu sĩ khác, Padre Pio cùng đọc kinh Phụng Vụ. Rồi khi các anh em tu sĩ của ngài rời đi nhưng ngài vẫn ngồi nán lại để cầu nguyện. Ngài luôn cầu nguyện trước cây thánh giá. Đôi bàn tay và đôi bàn chân ngài chẩy rất nhiều máu. Đó là ngày 20/9/1918.
Có hai điều quan trọng được ghi lại:
Máu tuôn ra từ đôi bàn chân và đôi bàn tay của ngài thì luôn có mùi hương thơm dịu ngọt.
Máu tuôn ra khỏi lồng ngực ngài cũng có mùi thơm.
Tất cả các hàng xóm của ngài đều được biết tin này. Cả ngàn người đã tuốn đến để được gần gũi với Padre Pio. Họ tìm đến vùng San Giovanni Rotondo và trên đất đai của nhà ngài để xin xưng tội và để tham dự Thánh Lễ.
Các vết thương ở đôi chân và đôi tay rất đau đớn, ai cũng có thể nhìn thấy được. Vết Thương ở lồng ngực dài khoảng 7 cm và rộng khoảng 5 cm.
Các bác sĩ và các nhà nghiên cứu nói rằng các vết thương của ngài là siêu nhiên, bởi vì các vết thương không bị nhiễm trùng, không tạo ra vết sẹo, và không làm cho lớn hơn hay nhỏ hơn.
Vào ban đêm thì Padre Pio mang những đôi găng len mầu trắng. Sáng ra thì các đôi găng tay đều có đầy là vết máu. Lồng ngực của ngài luôn được giữ kín. Có một phụ nữ hỏi xem các vết thương có làm cho cha đau không thì Cha Padre Pio đáp:
"Con nghĩ xem các vết thương này đâu phải chỉ để làm vật trang trí đâu con?"
"Thưa cha, vậy cha có đau nhiều không ạ?"
"Giống như con cầm cây đinh rồi dùng nó đâm thâu qua tay chân cha."
“Vậy thì cha đau đớn nhiều lắm."
Trong các Thánh Lễ và mùa Chay thì cơn đau càng làm cha đau đớn nhiều hơn. Trong suốt 50 năm, Padre Pio đã chịu đau bởi vì mang Năm Vết Thương Thánh. Giống như Thánh Phaolo đã viết trong Thánh Thư rằng:
"Không phải tôi sống mà là Chúa Kito sống trong tôi."
Kim Hà, 2/9/2022