CN 5596: LỜI NÓI CỦA PADRE PIO #144
Nguồn: Aleteia.com
Thánh Padre Pio đã nói:
"Xã hội ngày nay không cầu nguyện. Đó là lý do mà xã hội chia rẽ."
"Nếu bạn là những người được giao phó chịu trách nhiệm chăm sóc các linh hồn thì hãy hướng dẫn họ trong tình yêu, tình yêu và tuyệt đối là tình yêu.
Nếu họ không nghe lời thì dùng gậy. Bởi vì Chúa Giêsu Kito là gương mẫu. Ngài dạy chúng ta điều này khi ngài tạo ra Thiên Đàng, nhưng Ngài chấp nhận hoả ngục cùng một lúc."
Trong lời của ngài, Padre Pio nói rằng:
“Một khi cha nhận một linh hồn thì cha cũng sẽ nhận toàn thể gia đình ấy làm các con thiêng liêng của Cha. Nếu một trong các con thiêng liêng của cha mà đi lạc lối thì cha sẽ rời đàn chiên của cha để đi kiếm tìm con chiên lạc.”
Sau đây được xem như là LỜI HỨA VĨ ĐẠI của cha Padre Pio. Trong các lời chứng của nhiều người thì cha Padre Pio đã nói rất nhiều lần rằng:
“Cha sẽ xin Thiên Chúa cho cha ở nơi ngạch cửa của Thên Đàng, và cha sẽ không vào Thiên Đàng cho đến khi các con thiêng liêng của cha được vào Thiên Đàng."
Vậy ai trong chúng ta cũng có quyền xin làm con thiêng liêng của Padre Pio. Những lời nói của ngài, tình yêu của ngài dành cho các linh hồn muốn làm con thiêng liêng của ngài thì không có giới hạn.
Ngài mở rộng cửa cho tất cả mọi người. Điều mà tôi cảm nghiệm được là ngài vẫn còn đón nhận những ai tha thiết xin ngài làm cha thiêng liêng của họ, cho dù họ đi tìm ngài nhiều thế kỷ sau khi ngài qua đời.
Kim Hà, 6/9/2022