Nguồn: Padre Pio
Một người bịnh chia sẻ:
"Hôm nay giáo hội Công Giáo mừng Sinh Nhật của Đức Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giêsu và cũng là Mẹ của tất cả chúng ta. Tôi rất yêu mến Mẹ Maria bởi vì Mẹ mang lại cho tôi một cuộc sống thiêng liêng đầy tình yêu và rất tuyệt vời.
Năm 2014 tôi nằm nhà thương tại vùng Parma vì bị bịnh nặng vào thời cuối. Các bác sĩ chăm sóc tôi rất kỹ. Bác sĩ Della Valle là một bác sĩ giải phẫu về bụng. Ông đã quyết định làm thử nghiệm thêm cho tôi trước khi đi mổ. Bác sĩ Della Valle giải thích cho tôi rằng cuộc giải phẫu sẽ kéo dài khoảng 6 đến 8 tiếng đồng hồ.
Tôi bèn đi dự Thánh Lễ tại một nhà nguyện trong bịnh viện. Sau Thánh Lễ, tôi ngồi lại để tiếp tục cầu nguyện, bỗng dưng tôi cảm thấy bầu không khí rất thinh lặng. Tôi ngồi đối diện với một phụ nữ. Bà ấy đang chăm chỉ cầu nguyện. Thế rồi tôi bỗng dưng khóc lớn bởi vì tôi chưa muốn chết. Tuy tôi không sợ chết nhưng bởi vì gia đình tôi còn cần có tôi.
Người phụ nữ bỗng dưng đứng lên, mỉm cười với tôi và tặng cho tôi một tấm hình của Mẹ Maria. Ngay lúc đó, Đức Mẹ làm phép lạ trong tôi nhưng tôi vẫn không biết. Ngày hôm sau, cuộc giải phẫu xẩy ra trong vòng nửa tiếng thì ngừng bị tôi chẩy máu quá nhiều.
Khi tôi trở về nhà thì có một người bạn thân tặng cho tôi một tràng hạt Mân Côi. Thế là tôi bắt đầu cầu nguyện với Đức Mẹ Maria. Dần dà, tôi tin cậy nhiều nơi Mẹ. Tôi cảm thấy mình yêu mến Chúa Giêsu nhiều hơn. Dường như tình yêu tôi dành cho Mẹ Maria yếu đi. Nhưng tôi bắt đầu gọi Mẹ Maria bằng Mẹ yêu. Rồi tôi gọi Mẹ là Tình Yêu của tôi. Mẹ ở trong tim tôi và trong tư tưởng của tôi luôn mãi.
Tôi bắt đầu nhìn thấy Mẹ ở khắp mọi nơi. Tôi nhìn thấy Chúa Giêsu nơi từng người mà tôi gặp gỡ. Tôi đã sống với Chúa Giêsu và cho Chúa Giêsu. Tôi cũng sống với Mẹ Maria. Mẹ là Nữ Vương Trinh Khiết vẹn toàn mà không tì vết. Mẹ Lên Trời Khải Hoàn. Mẹ là sự dịu ngọt, là vẻ đẹp hoàn hảo. Mẹ là Mẹ của nhân loại.
Mẹ hiện ra với tôi với một vẻ đẹp huy hoàng và vinh hiển. Linh hồn tôi nhẩy múa và ca hát những bài ca mới để ngợi khen Chúa và Mẹ. Tôi cảm thấy niềm vui khi yêu mến Mẹ và Chúa Giêsu, Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Tôi luôn giữ gìn chuỗi Mân Côi và mề đay Thánh bời vì tôi cần ngọn đèn soi sáng trên bước đường hành hương dương thế.
Chúng ta không thể yêu mến Chúa mà không yêu mến Mẹ Maria. Lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa và Mẹ mãi đến muôn đời. Amen."
Kim Hà, 8/9/2022