18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 26)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 5626: CUỘC SỐNG TU TRÌ BAN ĐẦU CỦA PADRE PIO #157

11 Tháng Chín 20221:33 CH(Xem: 794)

holyspiritCN 5626: CUỘC SỐNG TU TRÌ BAN ĐẦU CỦA PADRE PIO #157

Nguồn: Padre Pio

Năm 1910, Padre Pio viết lời quyết tâm để giữ:

"Có 4 tiếng đồng hồ để suy niệm. Phải đọc ít nhất là 5 chuỗi Mân Côi. Làm các tuần cửu nhật dâng lên Đức Mẹ Maria Pompei, Thánh Giuse, Thánh Micae, Thánh Anthony, Thánh Phanxico, Thánh Tâm Chúa Giê su, Thánh Rita và Thánh Theresa".

Trong lá thư ngày 3/12/1912 mà ngài viết cho Padre Agostino, ngài tâm sự:

"Con xin báo tin tốt cho cha là vào ngày 27 tháng vừa qua thì ba của con và anh của con đã trở về nhà từ nước Mỹ. Cả hai đều mạnh khoẻ cả."

Sức khoẻ của Padre Pio không tốt. Tháng 10 năm 1911, Bác sĩ Antonio Cardarelli tại vùng Naples, đã khám sức khoẻ tổng quát cho Padre Pio và gừi ngài đi dưỡng bịnh tại vùng Venafro. Theo bản báo cáo của bác sĩ thì vị tu sĩ trẻ này vì lý do sức khoẻ yếu kém mà không có thể đi xa được. Đó là lý do mà ngài được gửi đến vùng Venafro là nơi có tu viện gần nhất.

Trong một tháng rưỡi mà ngài ở tại tu viện vùng Venafro, cộng đoàn nhận ra có những hiện tượng siêu nhiên xẩy ra như sau:

Ngài ngất trí trong vòng 1 tiếng đồng hồ. Ngài nhận được cuộc hiện ra trong vài phút.

Tại vùng Venafro, Cha Agostino đã viết trong nhật ký như sau:

'Bắt đầu từ tháng 11 năm 1911, tôi đang hiện diện với cha Evangelista là Bề Trên của tu viện thì có một số vụ ngất trí xẩy ra và có nhiều vụ mà ma quỷ quấy phá."

"Satan hiện ra với hình dáng một phụ nữ khoả thân rồi nhẩy múa tưng bừng. Nó còn hiện ra như là cha linh hướng, cha Bề Trên, ĐGH Pio X, Thiên Thần Bản Mệnh, Thánh Phanxico, Đức Mẹ Maria...Nó còn hiện ra với những hình dáng ghê rợn, với một đạo quân của ma quỷ."

"Có những lần dù không có các cuộc hiện ra nhưng Padre Pio bị ma quỷ đánh đập tàn nhẫn cho đến khi ngài bị chẩy máu. Ngài bị hành hạ và tra tấn. Chúng làm ồn rồi nhổ nước miếng. Ngài có thể được giải thoát khỏi mọi sự tấn công nếu như ngài kêu tên Cực Trọng của Chúa Giêsu."

Padre Pio luôn có thể phân biệt sự hiện hình của ma quỷ hay sự hiện ra của Thiên Dàng. Ngài chỉ cần nói:

"Ngợi khen Chúa Giêsu!"

Nếu chúng là ma quỷ thì chúng biến ngay đi.

Kể từ năm 1910 đến năm 1916 thì Padre Pio phải trở về nhà riêng ở vùng Pietrelcina để dưỡng bịnh vì sức khoẻ của ngài quá sức yếu kém. Bởi vì ngài đã là linh mục nên việc ở tại nhà được xem như không tốt. Lẽ ra ngài phải ở trong tu viện. Vì thế cha mẹ ngài chuẩn bị cho ngài ở một nơi riêng biệt. Nơi ở này chỉ cách xa nhà của ngài một quãng ngắn. 

Tại gần nhà thì có một ngôi nhà chỉ có một căn phòng. Đó là nơi gọi là La Torretta (Một tháp nhỏ). Người ta có thể leo cầu thang cao mà vào nhà. Thế là Padre Pio ở lại nơi ấy sau khi được thụ phong linh mục năm 1910. Ngài phải dưỡng bịnh cho đến khi ngài đến vùng Foggia và tu viện ở San Giovanni Rotondo.

Nơi nhà này chỉ có một cái bàn, một cái giường và một cửa sổ. Tại nơi này, ngài viết nhiều lá thư cho vị linh mục linh hướng. Cũng tại đây mà ngài có thị kiến nhiều cuộc hiện ra của Chúa Giê su và các Thánh. Ngài cũng bị ma quỷ quấy phá, tấn công và cám dỗ. Ngài bị bịnh triền miên, ngài thường bị ói mửa, đổ mồ hôi, chóng mặt, và sốt cao.

Về đêm, có nhiều tiếng động kinh hồn phát ra từ phòng của ngài. Cuối cùng ma quỷ tạo một tiếng nổ lớn làm cho các bức tường rung chuyển và làm cho các tu sĩ khác sợ hãi.


Padre Pio kể cho cha Benedetto nghe rằng:

"Các loài ma quỷ vì không thể chiến thắng con được nên chúng tạo ra tiếng nổ vì chúng quá tức giận."

Ngài cũng thường hay có những cơn sốt cao, đó là những cơn sốt thần bí. Chính Padre Pio kể rằng các cảm nghiệm bịnh của ngài thuộc về luân lý hơn là về thể xác hay là bịnh tật. Ngài nói rằng cơn bịnh của ngài giống như cái lò lửa, nhưng ngài luôn ý thức điều kỳ lạ này.


Một vị tu sĩ sống gần ngài kể rằng:

"Ngay cả khi ngài bị sốt cao nhưng Padre Pio không gục ngã, nhưng ngài ngồi lên, di chuyển và có thể làm được mọi sự."

Kim Hà, 11/9/2022