CN 5627: TRẬN CHIẾN THIÊNG LIÊNG
Nguồn: Prayers
Một người mẹ có 4 con sau khi đi khám bịnh thì biết rằng mình bị ung thư vú vào giai đoạn cuối. Lúc đó bà có thai được 14 tuần. Vậy mà nay bà đã sinh một con trai được một tuổi. Cháu tên là Thomas Solanus.
Các bác sĩ nói rằng bà nên bỏ cái thai đi để chữa bịnh ung thư vú. Tuy nhiên bà vẫn giữ cái thai và sinh ra con. Sau khi sinh thì bà được Chúa chữa lành một cách kỳ diệu.
Lúc đầu thì bịnh ung thư của bà Hanna bị các bác sĩ chẩn đoán sai. Khi bà có thai thì bà xin các bác sĩ khám lại cho biết chắc.
Bà Hanna kể:
“Con trai tôi là người cứu tôi sống. Nếu tôi không có thai thì tôi không bao giờ đi khám nghiệm cả."
Từ đó có một cuộc hành trình về bảo vệ sự sống. Bà trở thành chủ đề mà ai cũng bàn luận:
‘Liệu cuộc sống của bà ấy có nguy hiểm quá không?"
Bà Hanna trong lúc chịu đau khổ thì bà vẫn giữ đức tin vững mạnh. Bà kêu cầu sự cầu bầu của Chân Phước Solanus Casey và Thánh Gianna Beretta Molla.
Bà kể rằng bà cầu với Chân Phước Solanus Casey sau mỗi lần bà phải đi chữa hoá trị "chemo". Bà cũng tìm đến bên mộ của ngài để xin ngài chữa lành và ban cho bà một đứa con mạnh khoẻ. Bà cũng kể rằng Thánh Gianna Molla cũng chúc phúc cho bà để chữa trị bịnh ung thư trong khi đang có thai.
Bà Hanna là người sống sót khỏi bịnh ung thư. Bà luôn tín thác vào Chúa. Bà viết như sau:
“Nếu tôi chỉ lắng nghe theo lời các bác sĩ thì có lẽ tôi và con trai Thomas chắc là không sống được. Thay vào đó, tôi chọn lắng nghe tiếng Chúa, Lời của Chúa và Chúa Thánh Thần. Cuối cùng thì tôi không còn mang bịnh ung thư nữa. Còn cháu Thomas là một bé trai một tuổi rất mạnh khoẻ."
Tạ ơn Chúa! Tạ ơn Chân Phước Solanus Casey và Thánh Gianna Beretta Molla! Amen.
Kim Hà, 11/9/2022