CN 5628: PADRE PIO CÓ MÙI HƯƠNG THƠM #158
1. Một người đàn ông gặp Padre Pio trong nhiều trường hợp hy hữu. Ông ta kể lại như sau:
"Tôi được nghe người ta kể về Padre Pio là một vị linh mục lạ thường. Người bạn của tôi cũng là một phóng viên như tôi. Bởi vì bạn tôi biết rõ cha Padre Pio nên cha nói chuyện vui vẻ với tôi.
Phản ứng của tôi là thờ ơ và không tin tưởng nơi cha, nhất là khi bạn tôi kể về những chuyện lạ lùng như là Padre Pio có mùi hương thơm. Padre Pio có thể hiện ra ở hai nơi cùng một lúc.
Tuy nhiên, có những sự lạ bắt đầu xẩy ra cho tôi. Bỗng dưng tôi ngửi thấy một mùi hương thơm của hoa violet ở những nơi mà chắc chắn không thể có mùi hương được. Một ngày kia, hương thơm ấy lại đến với tôi khi vợ chồng tôi đang đi nghỉ hè. Tôi chợt ngửi thấy mùi hương thơm của hoa violet. Vợ tôi tò mò hỏi tôi:
“Mùi hương này ở đâu mà có vậy anh?"
Tôi lật đật hỏi nàng:
“Ủa, em cũng ngửi thấy mùi hương thơm sao?"
Sau đó cả nhóm bạn của chúng tôi đều nói chuyện về Padre Pio và về mùi hương thơm của cha. Những chuyện này làm cho tôi suy nghĩ mãi trong một khoảng thời gian lâu dài. Rồi vợ tôi bàn:
“Nếu em là anh thì em đã lập tức đến vùng San Giovanni Rotondo”.
Thế là ngay hôm sau, vợ chồng tôi cùng đi đến nơi ấy để gặp cha. Khi tôi ở ngay trước mặt cha Padre Pio, ngài nói với tôi:
"Ôi, thật là lâu rồi cha mới thấy con đến đây."
Thế là tôi có dịp nói chuyện vu vẻ với cha.
2. Padre Pio và cha Don Orion.
Ngày nay, giáo hội nhớ đến cha Don Luigi Orione như là một vị linh mục rất được mến mộ. Ngài thành lập ra nhóm Little Opera of Divine Providence. Ngài được ĐGH John Paul phong thánh vào năm 2004.
Trong thời gian mà Padre Pio bị Toà Thánh Vatican điều tra khoảng từ năm 1923 đến năm 1930 thì không có một ai dám làm bạn với ngài. Duy chỉ có một người trong giáo hội bảo vệ cho Padre Pio, đó là cha Don Orion.
Năm 1925 có một người đau tay đến gặp cha Padre Pio. Ông ta nói rằng chính cha Don Orion gửi ông đến với Padre Pio. Ông kể:
"Tôi có vợ và 4 con. Tôi phải làm việc để nuôi cả gia đình. Nhưng vì tôi bị đau cánh tay nên không ai mướn tôi cả. Cha Don Orion bảo tôi đến vùng San Giovanni Rotondo mà xin Padre Pio chữa lành cho tôi. Cha Don Orion bảo tôi rằng:
"Anh hãy nói với Padre Pio rằng chính tôi gửi anh đến gặp ngài. Hãy xin cha Padre Pio chúc lành cho anh, một ơn lành trọng đại cho cánh tay của anh."
Padre Pio bắt đầu cười nói:
"À, xin anh nói với cha Don Orion rằng nếu như ngài bảo như thế thì tôi phải vâng lời ngài để chúc lành cho cánh tay của anh. Nếu anh gặp cha Don Orion thì cho tôi gửi lời thăm ngài nhé!"
Thế là ông ta được chữa lành cánh tay. Khi cha Don Orion biết ông ta được chữa lành thì cha nói:
"Anh thấy chưa? Tôi đã nói với anh rằng Padre Pio là một vị thánh thật sự mà."
Kim Hà, 11/9/2022