CN 5639: HƯƠNG THƠM CỦA THÁNH PADRE PIO #165
From FB Carlo Paci
Tôi xin chia sẻ về cảm nghiệm của tôi bởi vì tôi thường được ngửi hương thơm từ Padre Pio. Có lẽ Padre Pio dùng hương thơm của ngài để đánh đổ bức tường của sự không tin của tôi, giống như tiên tri Joshua đã làm với thành Jericho.
Hôm ấy là ngày 11/8/1976 cũng là Lễ Thánh Nữ Clara. Đó cũng là thời gian mà gia đình tôi đi ra biển chơi để hưởng không khí của mùa hè thoải mái.
Lúc đó tôi chưa biết Padre Pio là ai. Tôi chỉ nghe nói loáng thoáng về một linh mục làm phép lạ, nhưng tôi không tin.
Tôi cũng có đọc nhiều sách báo nói về ngài. Thỉnh thoảng tôi nghe có người nói về những phép lạ xẩy ra cho những người nô lệ đã vượt Biển Đỏ và đi vào sa mạc có nhiều loại rắn.
Có một ngày kia, tôi đến vùng San Giovanni Rotondo mà không biết có chuyện gì xẩy ra cho mình. Lúc đó gia đình tôi gồm có vợ chồng tôi và hai con trai là Arcangelo và Marco. Cũng có một phụ nữ già đi theo. Bà là người mà chúng tôi thương mến. Chúng tôi gọi bà là Mama Elvira. Bà ấy rất yêu mến Padre Pio. Bà nói rằng bà đã được tiếp xúc với Padre Pio nhiều lần. Lẽ ra bà đã chết ở bịnh viện Barese nhưng Padre Pio đã cứu bà sống lại.
Chúng tôi đi lạc nên đi qua vùng San Marco ở vùng Lamis. Chúng tôi đến vùng núi Gargano. Bỗng dưng tôi ngửi thấy một mùi hương thơm thật là thú vị.
Tôi lặng lẽ thưởng thức mùi hương thơm ấy. Tuy nhiên vợ tôi cũng ngửi thấy mùi hương. Cô ấy bảo các con hãy mở cửa sổ của xe xuống. Nhưng hai con của tôi lại không ngửi thấy mùi hương. Mama Elvira ngồi đàng sau xe cũng không ngửi được.
Lúc ấy chúng tôi đi lạc vào một vùng sa mạc đầy đá và cát trắng. Lâu lâu mới thấy cỏ xanh và vài cây olive. Vậy tại sao lại có mùi hương thơm ấy nhỉ?
Bỗng Mama Elvira chợt la lên:
“Đó là mùi hương thơm của Padre Pio!"
Trong thinh lặng, chúng tôi tiếp tục lái xe đi cùng với mùi hương thơm mà chỉ có vợ tôi và tôi ngửi thấy mà thôi.
Khi chúng tôi đến vùng San Giovanni Retondo thì người khách là Mama Elvira trở nên người hướng dẫn cho gia đình chúng tôi bởi vì gia đình tôi chưa bao giờ đến nơi này.
Trước tiên chúng tôi đến một công trường có tượng đồng của Padre Pio. Tại nơi đó có một nhóm người đang cầu nguyện. Lập tức Mama Elvira quỳ dưới chân của thánh tượng Thánh Padre Pio và bà khóc như mưa. Chúng tôi rất cảm động trước tình yêu mến mà Mama Elvira dành cho ngài.
Kim Hà, 14/9/2022