24 Tháng Tư 20249:29 CH(Xem: 2)
8 ĐIỀU HỨA CỦA ĐỨC MẸ KHI MẶC ÁO ĐỨC BÀ MẦU NÂU Áo Đức Bà Mầu Nâu làm một Á Bí Tích của người Công Giáo. Khi mặc áo Đức Bà Mầu Nâu thì Đức Mẹ Maria sẽ bảo vệ chúng ta khỏi mọi sự dữ. Sau đây là 12 điều hứa của Đức Mẹ khi ta mặc Áo Đức Bà. 1. Những ai chết mà mặc Áo Đức Bà Mầu Nâu thì sẽ không rớt vào lửa hoả ngục đời đời.
22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 46)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 54)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 72)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 59)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 48)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 61)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 56)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 55)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 46)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.

CN 5656: CUỘC SỐNG CỨ TIẾP DIỄN

18 Tháng Chín 20226:38 SA(Xem: 355)

10-6ssCN 5656: CUỘC SỐNG CỨ TIẾP DIỄN

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi thấy có những phụ nữ dâng mình cho Chúa trong các tu hội đời. Họ sống độc thân, sống trong cộng đoàn tu đời, đi lễ, cầu nguyện và làm việc tông đồ. Để có thể kiếm sống, họ giúp đỡ cho các phụ nữ già nua trong cộng đoàn. Lương của họ là do tiền chính phủ trả để phục vụ những người già có trợ cấp xã hội.

Đời sống của họ là những ngày hy sinh và cam chịu. Họ dắt người già đi lễ. Họ lái xe đưa người già đi hẹn gặp các bác sĩ và ngồi chờ đợi tại các văn phòng bác sĩ. Họ dọn dẹp trong nhà và ngoài bếp của những người già được hưởng trợ cấp an sinh xã hội. Họ đi chợ, nấu ăn cho những người già và làm nhiều việc nhà cho người già.

Tuy nhiên, những người già mà khi trẻ đã từng đi làm việc thì lại không thể hưởng quy chế được phục vụ xã hội tốt như những người già chưa từng đi làm ngày nào trong xã hội. Đó là điều bất công lớn nhất trong hệ thống săn sóc người già của Mỹ.

Qua sự bịnh tật dài lâu của mẹ tôi, tôi khám phá ra một điều là mẹ tôi vì đã từng đi làm việc nên bà chỉ được nằm viện dưỡng lão là 20 ngày trong một năm. Đến ngày thứ 21 cho đến ngày thứ 74 mà mẹ tôi muốn nằm viện dưỡng lão thì phải trả tiền túi của mình. Rồi đến ngày thứ 75 thì hãng bảo hiểm sức khoẻ của mẹ tôi lại cho bà nằm đưỡng lão mà không trả tiền túi.

Tuy nhiên cũng còn tuỳ theo quy định riêng của mỗi hãng bảo hiểm vì họ có những chính sách khác nhau. Không ai giống ai cả. Trong khi đó, những người hưởng trợ cấp xã hội vì không hề đi làm thì lại được nằm viện dưỡng lão lâu dài.

Tôi đang bước vào tuổi già mà lòng lo lắng. Nếu khi không còn sức khoẻ để lái xe thì không biết phải nhờ ai đi chợ, nấu ăn và lái xe đưa mình đi bác sĩ, đi chợ, đi lễ hàng tuần. Vì thế tôi hằng cầu nguyện xin Chúa rằng:

"Lạy Chúa, nếu Chúa thấy con không còn làm lợi cho ai nữa thì xin Chúa cho con được chết lẹ và chết lành. Xin đừng để con sống lây lất trên giường bịnh mà không ai chăm sóc và an ủi."

Tôi đã từng đọc sách của một vị linh mục người Mỹ. Cha kể rằng bà cố của cha luôn xin cho được chết cách nhanh chóng và dễ dàng. Thế là một ngày kia, khi bà cố đang đứng nấu ăn trong bếp thì bà ngã xuống và chết ngay lập tức. Gia đình cha xót xa nhưng lai mừng vì Chúa nhận lời cầu nguyện cùa bà.

Hỡi các người con, người cháu, xin hãy tỏ ra hiếu thảo mà chăm sóc cho cha mẹ khi về già. Cha mẹ đã chăm sóc cho các con cháu khi còn nhỏ. Thì nay là lúc các người con, cháu nên chăm sóc cho ông bà, cha mẹ trong lúc tuổi già.

Có một cha Cố chia sẻ rằng cha luôn cầu xin Chúa cho cha được chết lẹ và chết lành. Tuy nhiên, cha cứ vào ra bịnh viện nhiều lần, rồi lại vào ra viện dưỡng lão mãi. Có những lần, khi cha nằm trong viện dưỡng lão thì có linh hồn một người đàn ông Mỹ da đen đến ngồi bên cạnh giường bịnh của cha mà xin cha giải tội và cầu nguyện cho anh ta. Anh cứ đến ám cha mãi làm cho cha phát sợ. Sau cùng, sau nhiều ngày thì anh ta không còn đến nữa.

Kim Hà 18/9/2022