18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 4)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 21)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 23)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 19)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...
12 Tháng Tư 20249:28 CH(Xem: 64)
Nguồn: Spiritdaily.com và Forums of the Virgin Mary Đức Mẹ Maria đã từng can thiệp và thay đổi tình hình thế giới và tình hình giáo hội trong 500 năm trở lại đây. Thế giới luôn chiến đấu để chống nạn đói khát và bịnh tật. Những người Hồi Giáo đã chiếm đóng nước Tây Ban Nha trong nhiều thế kỷ. Họ cũng đã từng kiểm soát vùng Đất Thánh.
12 Tháng Tư 20249:57 SA(Xem: 53)
Nguồn: Spiritdaily.com Những nơi trú ẩn ở đâu khi có cơn thử thách lớn? Đâu là những nơi trú ẩn dành cho những người còn sống sót? Sẽ có một cuộc thanh tẩy rất lớn để thanh lọc thế giới này. Nhân loại đã rời xa Thiên Chúa và đã xúc phạm nặng nề đến Ngài. Vậy các tín hữu của Chúa sẽ ra sao? Liệu họ có phải chịu sự thống khổ như những người khác không?
11 Tháng Tư 20242:08 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com Thị Nhân Estela Ruiz kể tiếp về các thông điệp mà Đức Mẹ Maria ban cho bà...

CN 5664: ĐỨC HỒNG Y BA LAN ĐẾN THĂM VÙNG CHIẾN TRANH UKRAINE

20 Tháng Chín 20227:28 SA(Xem: 498)

27-8aCN 5664: ĐỨC HỒNG Y BA LAN ĐẾN THĂM VÙNG CHIẾN TRANH UKRAINE

Nguồn: Vatican

Đức Hồng Y Krajewski đến cứu trợ ở vùng Izyum, nước Ukraine. ĐHY Krajewski đến cứu trợ người dân trong vùng chiến tranh ở nước Ukraine đã bị kẹt giữa các lằn ranh chiến tranh lửa đạn khi ngài cứu trợ những người dân bị kẹt trong các trận chiến mà thiếu lương thực trầm trọng.

Lúc ấy, phái đoàn của ngài ở tại thành phố Zaporizhzhia, ĐHY Konrad Krajewski mô tả rằng người ta tìm được những ngôi mộ vô danh của ít nhất là 400 người bị chết oan uổng. Nơi đó ở miền Đông của nước này và là thành phố Izium. Ngài kể:

“Thật là đau lòng, họ chết mà không có một lời nói hay nước mắt."

Vì thế phái đoàn của ngài cầu nguyện để xin Chúa giải thoát các linh hồn và thân nhân của họ đang đau đớn không nguôi.

ĐGH Krajewski kể rằng suốt một buổi sáng, ngài cùng với ĐGM Pavlo Honcharuk của giáo phận Kharkiv-Zaporizhzhia đi uỷ lạo tại vùng Izium. Đó là nơi mà trước đây quân đội Nga đã chiếm đóng. Đó cũng là nơi mà có xác của 500 người đã bị giết chết mà nay được tìm thấy.

“Có nhiều người làm chứng cho việc này. Có khoảng 50 người thanh niên trẻ, đa số là cảnh sát, lính cứu hoả, quân đôi mặc quần áo mầu trắng. Họ cùng nhau đào xới mộ và khiêng các xác người bị chôn vùi ra khỏi những hố sâu. Xác họ bị chôn vội vàng. Đó là những người dân vô tội người Ukraine bị giết vào khoảng 3-4 tháng về trước. Cũng có một số người vừa được chôn gần đây."

"Có những nạn nhân vẫn còn bị bịt mắt trong một cảnh tượng khủng khiếp. Chúng ta biết có một cuộc chiến xẩy ra. Cuộc chiến không có lòng nhân từ. Tuy nhiên khi nhìn thấy tận mắt có nhiều nạn nhân chết thảm khốc, thì lòng tôi đau đớn mà khó có thể diễn tả được."

"Những người cứu hộ và vác xác chết đều ở trong tình trạng thinh lặng. Họ rất xúc động và kính trọng những nạn nhân đã chết thảm. Một điều làm cho tôi xúc động nhất là khi nhìn thấy những con người trẻ Ukraine mang các xác chết đi chôn với một cách kính trọng, thinh lặng, hoàn toàn thinh lặng. Đó cũng là cách cử hành nghi thức cách trang trọng."

"Không ai nói một lời nào. Có rất nhiều cảnh sát và binh lính ở đó. Có ít nhất là 200 người. Hoàn toàn thinh lặng. Họ trân trọng và biết ơn những người đã chết. Họ trân trọng mầu nhiệm của sự chết. Thật là một bài học đáng cho ta học hỏi và suy gẫm."

Một bài học của tình yêu thương và nhân từ. ĐGH nói rằng cách thức mà họ mang xác của những nạn nhân chết thảm thật là đáng phục. Dường như là họ đang mang xác của những thành viên trong gia đình riêng của họ, đó dường như là cha mẹ, anh em và con cháu của chính họ."

Ngài kể rằng tất cả mọi người cùng với Đức GM đều bước đi sau các xác chết. Họ cùng nhau đọc kinh Lòng Thương Xót Chúa, đọc rất nhiều lần như thế. Ít nhất là mọi người đọc kinh chung trong 3 tiếng đồng hồ. Ngài nói rằng đây là cuộc truy điệu và cử hành Lòng Thương Xót Chúa cùng với thái độ biết ơn sâu xa.

ĐHY Krajewski nói rằng cảm nghiệm này sẽ lưu lại với ngài luôn mãi ngay cả sau khi ngài rời khỏi nước Ukraine.


Giờ đây ngài đã trở lại vùng Karkhiv. Ngài đứng trong nhà nguyện và nghĩ đến những người thanh niên trẻ dũng cảm này:

“Đó là một ngày rất khó khăn. Điều khổ đau là những kẻ xâm lược người Nga đã xử dụng một ty cảnh sát để trở thành một trại giam để hành hạ tra tấn người Ukraine vô tội."

Lạy Chúa, xin thương xót nước Ukraine và những người dân vô tội. Amen.

Xin Chúa giải thoát đất nước Ukraine và tất cả dân tộc Ukraine anh dũng để họ có lại nền hoà bình. Amen.

Kim Hà, 20/9/2022