18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 26)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 23)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 17)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 21)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 34)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 37)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 30)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 58)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 56)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 5699: SỰ CAO QUÝ CỦA THÁNH LỄ

29 Tháng Chín 20229:00 CH(Xem: 381)

CN 5699: SỰ CAO QUÝ CỦA THÁNH LỄ

Nguồn: Forums of the Virgin Mary

Trong Thánh Lễ thì chính Chúa Giêsu hiện diện một cách sống động. Ngài sử dụng vị linh mục để dâng Lễ tạ ơn Chúa Cha.

Thánh Brigid kể rằng một ngày kia, khi bà đang tham dự Thánh Lễ thì bà thấy có rất nhiều thiên thần ngự xuống và vây quanh bàn thờ để thờ lạy Chúa.

Chân Phước Enrique Suso cũng kể rằng khi ngài đang dâng Thánh Lễ thì ngài cũng thấy có rất đông các thiên thần đến phủ phục nơi bàn thờ. Một số các ngài đã đến với ngài trong tinh yêu.

Bà Catalina Rivas có thị kiến về những gì xẩy ra trong Thánh Lễ. Có rất nhiều thiên thần ở đó. Các thiên thần rất đẹp đẽ, sáng láng và mặc áo trắng tinh tuyền.

Đức Mẹ nói rằng luôn có các Thiên Thần bản mệnh của những ai đang tham dự Thánh Lễ. Các ngài dâng của lễ của từng người tham dự, rồi đặt trước bàn thờ Chúa.

Trước hết là các thiên thần với hai tay dâng của Lễ của những ai đang tham dự Lễ, nếu như những người này có lòng sốt sắng và có những của Lễ dâng hiến.

Sau đó là các thiên thần đi lên mà không có của Lễ trong tay. Đó là của những người không bao giờ dâng của Lễ mà cũng không chú ý đến Thánh Lễ.

Cuối cùng có những thiên thần rất buồn. Các ngài chắp tay nhưng đôi mắt các ngài nhìn xuống đất. Đó là các Thiên Thần của những ai bị bắt buộc đi Lễ vì lòng của họ không muốn đến dự Thánh Lễ. Các Thiên Thần của những người này chỉ có lời cầu nguyện của các ngài mà thôi.

Đức Mẹ Maria dạy mọi người rằng:

“Các con hãy dâng của Lễ là những nỗi thống khổ, niềm đau, ảo ảnh, niềm vui và những lời cầu xin của các con."

“Hãy nhớ rằng Thánh Lễ có giá trị vô biên nên hãy quảng đại trong việc dâng cúng và cầu xin Chúa cho những nhu cầu riêng của mình."

“Có những linh hồn thánh thiện trong luyện ngục đang cần lời cầu nguyện của các con để được giải thoát. Họ có thể cầu nguyện cho các con nhưng họ lại không thể cầu nguyện cho chính họ. Chính các con là có thể cầu xin Chúa cho họ sớm giải thoát để được gặp Chúa mãi mãi."

Khi cha chủ tế dâng lời truyền phép thì bỗng dưng ngài toả ánh sáng thần linh. Có những luồng ánh sáng mầu trắng và mầu vàng kim nhũ bao bọc ngài.

Khi linh mục dâng cao Mình Thánh thì trong bàn tay của ngài có nhiều ánh sáng toả ra ánh sáng rực rỡ và huy hoàng.

Đó chính là lúc mà Chúa Giêsu ôm lấy cha chủ tế với Mình Thánh của Ngài. Khuôn mặt Chúa Giêsu xuất hiện và Ngài nhìn xuống dân của Ngài đang dự Lễ.

Ánh sáng của Chúa toả lan cho mọi tín hữu đang hiện diện trong Thánh Lễ. Dường như mọi điều siêu nhiên được dấu kín trước đôi mắt trần của chúng ta.

Thánh Lễ rất cao trọng nhưng dường như con người không biết đến giá trị tuyệt vời của Thánh Lễ. Vì thế có những người vẫn còn muốn nghe và trả lời điện thoại di động trong Thánh Lễ. Có những người vẫn nói chuyện riêng với nhau.

Lạy Chúa! xin hãy đốt lên trong lòng chúng con một tình yêu chân thành, để tâm hồn chúng con được bình an và cuộc sống của chúng con luôn được chứa chan hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Lạy Chúa! Xin soi sáng để chúng con luôn ý thức rằng: chỉ có con đường hẹp mới là con đường dẫn chúng con vào Nước Trời. Xin Chúa thêm sức mạnh để chúng con có thể lướt thắng tội lỗi mà thi hành ý Chúa Cha. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Kim Hà, 29/9/2022