18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 2)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 11)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 25)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 23)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 21)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 56)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.
13 Tháng Tư 20248:37 CH(Xem: 55)
“Thầy đây. Đừng sợ!” Trong tác phẩm “When All Hell Breaks Loose,” tạm dịch, “Khi Tất Cả Đổ Vỡ,” Steven J. Lawson viết, “Có thể bạn đang ở trong một cơn bão. Chúa có mục đích khi dẫn bạn vào đó. Ngài thừa sức bảo vệ bạn qua cơn bão; và Ngài có một kế hoạch, để cuối cùng, dẫn bạn ra khỏi đó. Hãy hướng mắt về Ngài!” Kính thưa Anh Chị em, “Hãy hướng mắt về Ngài!”
13 Tháng Tư 20248:26 CH(Xem: 54)
Nguồn: Spiritdaily.com 1. Có một câu chuyện kể rằng một vị chỉ huy vào cuối ngày, ông nhìn thấy mặt trời lặn trước khi ông ta có thể chiến thắng nơi chiến trường. Ông ta bèn quỳ xuống cầu nguyện với Đức Mẹ Maria để cầu xin Mẹ ngừng mặt trời lặn trong ngày hôm ấy lại để ông và quân đội của ông có thể chiến thắng. Thế là mặt trời bỗng dưng đứng lại...

CN 3190: XIN ƠN GIẢI THOÁT

02 Tháng Mười 202211:40 SA(Xem: 477)
chainCN 3190: XIN ƠN GIẢI THOÁT

Sáng hôm nay 28/9/2015, gia đình tôi tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ St. Barbara.

Cha chủ tế là Lm Ramon Cisneros, một vị linh mục từ nhà thờ Trái Tim Vô Nhiễm mới đổi về đây được hơn 2 tháng. Điều đặc biệt là sau khi rước lễ xong, ngài hướng dẫn cả nhà thờ đọc 3 lần Kinh Tha Tội của Thiên Thần Hòa Bình dạy cho 3 thị nhân Fatima:

“Lạy Chúa, con tin nơi Chúa, con tôn thờ Chúa, con trông cậy Chúa và con yêu mến Chúa! Con xin Chúa tha thứ cho tất cả những ai không tin, không tôn thờ, không trông cậy và không yêu mến Chúa.“

Sau Thánh Lễ , chúng tôi gặp gỡ ngài và cảm ơn ngài đã cho mọi người đọc kinh ấy. Thế rồi chúng tôi xin ngài ban phép giải tội cho chúng tôi. Sau khi giải tội cho tôi xong thì ngài nói thêm:

“Cha sẽ thánh hiến con và gia đình con cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria ngay lập tức.“

Đây là lần đầu tiên mà tôi được một vị linh mục giải tội hứa cầu nguyện thánh hiến cho gia đình mình. Trong lúc ngài ngồi trong tòa giải tội để cầu nguyện thì vợ chồng tôi quỳ đọc Chuỗi Kinh Mân Côi để làm việc đền tội, đồng thời tôi cảm tạ Chúa và Đức Mẹ Maria đã cho tôi được gặp một vị linh mục đạo đức và có lòng tốt đối với các tín hữu. Tôi xin Chúa ban muôn ơn phúc cho vị linh mục tốt lành ấy.

Sau đây là những lời khôn ngoan mà cha dặn tôi phải làm:

-Trước khi đọc kinh, lần chuỗi thì hãy cầu xin :
“Lạy Đức Mẹ Maria, xin Mẹ ban cho con đức tin của Mẹ để con biết đọc kinh sốt sắng để làm vui lòng Chúa Giêsu Con Mẹ."

-Khi có một tư tưởng xấu đến thì lập tức cầu xin Đức Mẹ Maria như sau:
“Lạy Đức Mẹ, xin Mẹ dán kín các tư tưởng của con trong Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Mẹ. Amen.”

-Khi uống thuốc chữa bịnh thì làm dấu thánh giá và xin Chúa Giêsu cho con uống thuốc này mà không bị thêm bịnh khác.(side effect)

-Tối trước khi đi ngủ thì xức dầu thánh hay nước thánh ba phía ở chung quanh đầu mình để Đức Mẹ Maria chúc phúc cho có giấc ngủ an lành.

-Phải đọc lời nguyện này cho những ai đã xúc phạm và làm cho cuộc đời ta đau khổ:

“Nhân Danh Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu tôi tha cho ông (Phaolo Nguyễn văn Ba ), bà Maria Trần Thị Bốn...về những lỗi ông, bà đã phạm đến tôi. Từ nay tôi sẽ nhìn khuôn mặt ông, bà trong khuôn mặt Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ông, bà không còn nợ gì tôi nữa. Amen, Amen, Amen (3 lần Amen).”

Nếu ta có 100 người cần được tha thứ thì nhớ đọc đến 100 lần kinh ấy cho những người làm cho ta đau khổ, dù họ là người còn sống hay đã chết.
-Nếu muốn cuộc sống vui tươi, bình an thì cần phải làm một cuộc xưng tội toàn diện cho suốt cuộc đời mình (gọi là general confession), tức là xưng thật kỹ, kể từ nhỏ đến lớn, theo một bản được in ra dài 13 trang giấy từ internet.

-Luôn xin Chúa Thánh Thần với ánh sáng Ngài soi chiếu những nơi u tối trong linh hồn ta. Càng xưng tội kỹ thì Chúa Giêsu càng chữa lành toàn bộ và ban cho ta một cuộc đời mới với những ơn chữa lành tuyệt diệu của Chúa.

-Viết những cảm nghiệm về đau khổ ra, kể tên những người xúc phạm đến ta, từ xúc phạm bằng lời nói, chửi rủa, mạt sát, đến xúc phạm thể xác, đến xúc phạm tình dục. Rồi dâng họ lên Chúa Giêsu. Dâng những lời nguyện tha thứ trước Nhan Thánh Chúa.

-Hãy xác tín rằng Chúa Giêsu có quyền năng chữa lành và đổi mới linh hồn và thể xác, chữa lành bịnh tật của chúng ta!

Xin các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael cầu bầu cho gia đình chúng con được ơn giải thoát, chữa lành và được ơn cứu độ của Chúa. Amen.

Kim Hà, 29/9/2015