(06.10.2022 – Thứ Năm Tuần XXVII Thường Niên)
Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca (Lc 11,5-13)
5 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói : ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp : ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi : cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’ ? 8 Thầy nói cho anh em biết : dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.
9 “Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó ? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp ? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?”
Anh em cứ xin thì sẽ được
Tin Mừng hôm nay, sau khi đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha, Chúa Giêsu đã quả quyết với các môn đệ: “ Anh em cứ xin thì sẽ được”.
Chúa Giêsu đã dùng những câu chuyện thường ngày của con người đối xử với con người, để minh hoạ và khẳng định Thiên Chúa cũng cư xử với anh em như vậy. Thật là cụ thể, thân thương và dễ hiểu cho con người để khi ta cầu nguyện. Bởi vì nhiều khi ta cho rằng Thiên Chúa là Đấng cao sang xa vời với con người, cũng như dân Do Thái thời Môse đã không dám đến gần, giáp mặt với Thiên Chúa.
Chúa Giêsu khi quả quyết “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho”, thì Người chắc chắn không lừa dối, không nói sai vì là Thiên Chúa trung thành chân thật, yêu thương. Vì thế, ta phải xin Chúa ban cho ta hiểu được Lời Chúa với mỗi người chúng ta.
Chúa dạy ta chân nhận Thiên Chúa là cha, nghĩa là Người đối xử với ta không những như những người con ruột thịt trần thế mà còn là người con trên quê hương Nước Trời sau này nữa. Vì vậy với hai quyền lợi lớn lao và vinh hạnh ấy của ta, Chúa sẽ chăm lo hướng dẫn ta, làm sao cho ta đạt được cả hai mục đích ấy.
Trước hết hãy nhìn vào cha mẹ trần thế, tình yêu của họ đối với con cái, nó như trời như biển, ai chưa có con cái, chưa có kinh nghiệm làm cha mẹ thì chưa hiểu được tình yêu ấy nó thế nào. Yêu thương, chăm sóc, mong chờ con từ khi chúng còn trong lòng mẹ. Rồi khi con sinh ra thì người cha, người mẹ hết lòng hết sức để con được hạnh phúc đời này, còn muốn nó được hạnh phúc hơn mình nữa mà chẳng bao giờ kể công, kể nỗi…Nó chưa biết đòi, biết xin gì thì đã vẫn lo chuẩn bị chu cấp mọi bề.
Vậy với Thiên Chúa, Người yêu thương cũng giống như cha mẹ phần xác ta, nhưng còn yêu thương quyền phép hơn cha mẹ trần gian vô cùng. Người mới đích thực là người Cha đã sinh ra mạng sống ta và đang cho ta được sống. Cả vũ trụ trời đất này Chúa đã ban cho ta, để ta được sống làm người, làm con Chúa ở đời này và đời sau trên trời nữa.
Hiểu được như thế để nhận ra niềm vinh hạnh Chúa dành cho các con, để thấy bổn phận mình phải là một người con hiếu thảo, biết vâng lời Thiên Chúa. Để khi cầu nguyện ta cầu xin những gì thuận theo thánh ý Chúa, hợp với chương trình phần rỗi đời ta, chứ không xin đòi theo ý riêng, thì chắc chắn Người sẽ ban cho ta hết cả.
Chúa Giêsu hôm nay phải kể lể như nài hà với ta mấy dụ ngôn, để như cam kết lời hứa: “Ai xin thì sẽ được, ai gõ thì sẽ mở cho”, và dạy ta điều cao trọng, rõ ràng: Chúa là Cha còn hơn cha mẹ thế gian của ta gấp triệu triệu lần như Người đã dạy: “…Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha anh em trên trời, lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”.
Của tốt của lành ở trần gian, sánh sao được với “Thánh Thần” Chúa hứa ban! Đến đây mỗi chúng ta có hiểu?
Một học sinh xin tiền cha mẹ, ông bà biết là xin đi chơi game, nên ông bà kiên quyết không cho. Nhưng ông bà vui vẻ cho mọi người biết mình đã chuẩn bị một món tiền lớn cho cậu vào đại học mấy năm.
Lạy Chúa! Xin cho con vững tin ở lời Chúa dạy, để khi ở đời này không những con được cha mẹ thể xác yêu thương dạy dỗ, mà con còn được Người Cha là Thiên Chúa yêu thương hướng dẫn con mãi mãi trong tâm hồn, để đời sau con được gặp người Cha đích thực của con nơi Thiên Quốc- Amen.
Giuse Ngọc Năng