28 Tháng Ba 20241:20 CH(Xem: 14)
Sáng nay là Thứ Năm Tuần Thánh, tôi nhận được một cú điện thoại viễn liên của cô Agnes. Cô Agnes xin tôi cho cô địa chỉ một Dòng tu nào đó để cô xin 30 lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse là ba của cô vừa qua đời.
28 Tháng Ba 202412:51 CH(Xem: 15)
Ngày 26/3/2024 vừa qua, vợ chồng tôi đã tham dự buổi cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, ba của cô Kim Anh. Cô Kim Anh lúc trước là xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Cụ Giuse năm nay 89 tuổi. Một điều lạ lùng trong đời cụ là
28 Tháng Ba 202412:16 CH(Xem: 12)
Nguồn: Spiritdaily.com Khi Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá thì trời đất bỗng trở nên tối đen. Đó là dấu hiệu Thiên Tính của Ngài. Tin Mừng Thánh Mattheu 27: 54 nói rằng:
26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 34)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 56)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 61)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 53)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 66)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 71)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...

CN 5749: LINH HỒN ÔNG NỘI Ở LUYỆN NGỤC 44 NĂM

10 Tháng Mười 20225:59 SA(Xem: 708)

ln6CN 5749: LINH HỒN ÔNG NỘI Ở LUYỆN NGỤC 44 NĂM

https://www.spiritofmedjugorje.org

Đây là một cảm nghiệm của một vị linh mục người Mỹ: Cha Paul Nomellini là một linh mục hồi hưu của giáo phận Marquette, Michigan. Ngài đang sống ở tiểu bang Wisconsin.

Năm 1995, cha Paul trở lại Medjugorje cùng với em gái của cha là cô Lori. Cô này có cảm nghiệm hoán cải sau khi đã phá thai khi còn trẻ. Cha Paul kể chi tiết về việc hoán cải của em gái cha và sẽ được đăng tải ỏ một bài khác.

Khi đang hành hương ở Medjugorje, cha Paul đã được mời đến dự cuộc hiện ra của Đức Mẹ với thị nhân Ivan vào một buổi tối ở trong nhà nguyện nằm ở bên trái của nhà thờ St. James Church. Mọi người cầu nguyện chuỗi Mân Côi, đến 6:40 giờ chiều thì anh Ivan có cuộc hiện ra của Đức Mẹ. Trong lúc đó, cha Paul nghe một tiếng nói đã từng nói với cha vài lần rồi:

“Con hãy cầu nguyện cho ông Michael Nomellini.”


Cha Paul tự nghĩ:


“Tôi đang ở nước Bosnia-Hercegovina, trong ngôi nhà nguyện tại Medjugorje, làm sao tôi biết ông Michael Nomellini là ai chứ?”


Cha Paul không còn nhớ về những gì đã xẩy ra trong cuộc hiện ra. Có một điều là khi cha vừa ra khỏi nhà nguyện thì thị nhân Ivan choàng tay qua vai của cha và nói:


“Xin cha cứ làm theo những gì mà cha được nghe."


Cha Paul đi vào nhà thờ và nhận ra rằng cả nhóm của cha đang vây quanh em gái của cha. Cô ấy đang khóc. Cô Lori nhìn cha và hỏi:

“Ai là Michael Nomellini vậy?”

Cha Paul không nói rõ trong cảm nghiệm nhưng dường như em gái của cha cũng nhận được cùng một thông điệp như cha.

Lúc đó, cha mới giải thích cho em gái cha rằng ông Michael Nomellini là ông nội của họ. Cô Lori hỏi liệu cha có biết ông nội của họ là người như thế nào không? Cha trả lời: "Không."

Vì bà nội của cha đã đuổi ông nội ra khỏi nhà khi cả hai còn rất trẻ. Bởi vì ông có tật xấu là luôn nghiện rượu và hành hạ vợ con.

Khi cha Paul và em gái trở về nhà từ chuyến hành hương thì họ bắt đầu tìm hiểu về người ông nội của họ. Họ khám phá ra rằng khi còn trẻ, ông bà nội của họ đến nước Mỹ từ nước Ý. Họ có với nhau 3 người con trai mà người con nhỏ nhất bị mù. Những người hàng xóm cho rằng sở dĩ người con nhỏ bị mù vì bà nội bị ông nội đánh đập tàn nhẫn khi đang mang thai.

Cuối cùng vì không còn chịu đựng đau khổ thêm nữa nên bà nội đuổi ông nội ra đường để bà có thể nuôi con trong sự bình an.

Cha Paul kể:

"Vì thế nên khi anh chị em tôi lớn lên, không một ai nhắc đến tên của ông nội Michael Nomellini cả."

Cha cũng nói rằng khi lớn lên, cha chưa bao giờ biết rằng mình còn có một người ông nội đang sống trong cùng một thành phối với gia đình mình.

Sau đó, cha Paul và em gái Lori cùng đến toà án để tìm xem tung tích của ông nội. Thì ra ông Michael đã chết vào mùa hè năm 1951. Ông chết vì bịnh gan ở tại một trang trại nghèo. Tuy nhiên, ông có gặp một vị linh mục trước khi chết. Lý do mà cha Paul biết như thế là vì cha xem lại hồ sơ của nhà thờ và biết rằng ông nội được chôn ở nhà thờ St. Joseph Church tại vùng Hancock, MI.

Cha Paul cũng xem lại hồ sơ của quận hạt và tìm thấy chi tiết là ông nội được chôn cất trong một cái hộp bằng giấy mà không có ai hiện diện trong tang lễ, chỉ trừ người làm việc trong nhà quàn và một vài người vác xác ông. May mà còn có một vị linh mục làm lễ tang cho ông.

Cha Paul kể rằng:

“Em gái tôi Lori kết luận rằng: "Anh Paul ơi, nếu ông chết vào năm 1951, mà chúng ta được báo là phải cầu nguyện cho ông vào năm 1995. Nếu ông ở Thiên Đàng thì ông không cần lời cầu nguyện. Nếu ông ở hoả ngục thì chúng ta không làm gì được. Như vậy là ông đã ở trong luyện ngục được 44 năm rồi."

Cha Paul kể tiếp:

"Từ những tài liệu mà chúng tôi tìm thấy thì ông nội tôi là người không tốt. Ông không độc ác bởi vì ông được Chúa tha thứ khi ở trên giường bịnh. Và ông được chôn trong giáo hội, được nhận các Bí Tích Thánh cuối cùng. Ông đã không cầu nguyện trong suốt đời ông nên bây giờ ông vẫn còn ở luyện ngục. Từ đó, tôi tin hơn về việc luyện ngục. Bắt đầu từ năm 1995 trở đi, hai anh em của tôi bắt đầu cầu nguyện cho ông nội tên Michael Nomellini sớm lên Thiên Đàng."

Kim Hà, 10/10/2022