28 Tháng Ba 20241:20 CH(Xem: 18)
Sáng nay là Thứ Năm Tuần Thánh, tôi nhận được một cú điện thoại viễn liên của cô Agnes. Cô Agnes xin tôi cho cô địa chỉ một Dòng tu nào đó để cô xin 30 lễ cầu nguyện cho linh hồn Giuse là ba của cô vừa qua đời.
28 Tháng Ba 202412:51 CH(Xem: 22)
Ngày 26/3/2024 vừa qua, vợ chồng tôi đã tham dự buổi cầu nguyện cho linh hồn cụ Giuse, ba của cô Kim Anh. Cô Kim Anh lúc trước là xướng ngôn viên của Radio Giờ Của Mẹ. Cụ Giuse năm nay 89 tuổi. Một điều lạ lùng trong đời cụ là
28 Tháng Ba 202412:16 CH(Xem: 18)
Nguồn: Spiritdaily.com Khi Chúa Giêsu chết trên cây thánh giá thì trời đất bỗng trở nên tối đen. Đó là dấu hiệu Thiên Tính của Ngài. Tin Mừng Thánh Mattheu 27: 54 nói rằng:
26 Tháng Ba 20249:00 CH(Xem: 39)
Có một thanh niên trong giáo xứ đã chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống hôn nhân. Anh ngậm đắng nuốt cay vì người vợ của anh rất hay nóng giận và hung dữ. Chị luôn nói những lời nặng nề khi chị không hài lòng về một điều gì đó.
23 Tháng Ba 20249:13 CH(Xem: 57)
Nguồn: Spiritdaily.com Cô Yamilexis Fernandez chia sẻ cảm nghiệm là cô nhận được ơn lành tìm thấy Chúa và được Chúa giải thoát khỏi tà thuật.
22 Tháng Ba 20245:00 CH(Xem: 62)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and.../ Điều quan trọng nhất là hãy yêu thương. Ông Vincent nói rằng điều chính yếu nhất là cần yêu thương mọi người dù là ở trong bất cứ trường hợp nào. Trên hết mọi sự là hãy ở trong tình yêu Thiên Chúa.
22 Tháng Ba 20244:12 CH(Xem: 54)
https://mysticpost.com/vincent-claims-he-was-dead-and-was-told-what-was-about-to-hit-earth-put-your-phones-away/ Ông Vincent tuyên bố rằng ông ấy đã từng chết rồi. Ông được báo cho biết về tình hình của trái đất. Ông bảo: "Hãy đặt điện thoại của bạn xuống!"
22 Tháng Ba 202412:05 SA(Xem: 66)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. LỜI CẦU NGUYỆN DÂNG ĐỜI SỐNG Lạy Chúa Giêsu kính yêu, trước sự Hiện Diện của Thiên Chúa Ba Ngôi, trước Nhan Thánh của Đức Mẹ Thiên Đàng và Triều Thần Thiên Quốc trên Trời, con xin dâng cuộc đời con theo như ý chỉ của Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẫu Tâm Vô Nhiễm Mẹ Rất Thánh Maria.
21 Tháng Ba 20246:41 CH(Xem: 74)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie dâng hiến cuộc đời và những lời hứa của Thiên Đàng Trong năm Thánh Mẫu (1983-1984) Đức Trinh Nữ Maria nói với tôi rằng:
21 Tháng Ba 20245:09 CH(Xem: 71)
Nguồn: https://www.deunanube.com/prayer-of-life-offering-sister-natalia/ 1. Nữ Tu Natalie không được nhiều người trong Giáo Hội biết đến Nữ tu Natalie gửi những thông điệp cứng rắn đến cho Giáo Hội Công Giáo tại nước Hung Gia Lợi. Đó là những lời khuyên mọi người hãy rời khỏi những cung điện. Hãy làm việc thống hối. Hãy phân phát những của cải cho người...

CN 5772: TÔI NHÌN THẤY CHÚA GIÊSU

15 Tháng Mười 20225:43 CH(Xem: 292)
CN 5772: TÔI NHÌN THẤY CHÚA GIÊSU

Bà Janet, một khách hành hương người Ái Nhĩ Lan tỏ ra vui mừng. Bà đã kể cho Sr. Emmanuel, Medjugorje về cảm nghiệm của bà như sau:

"Tôi là người Công Giáo đạo gốc. Tôi đi lễ mỗi ngày Chúa Nhật nhưng chỉ vì là thói quen mà thôi. Chồng tôi là người Ấn Độ Giáo.

Tuy nhiên cả hai chúng tôi quyết định cho 3 con của chúng tôi theo đạo Công Giáo. Vì thế tôi luôn đưa chúng đi Lễ vào ngày Chúa Nhật. Tôi cũng cho các con đi học trường Công Giáo.

Tôi không bao giờ cầu nguyện với các con hay dạy các con về Chúa. Tôi không thực hành đức tin mà chỉ sống qua loa.

Có một người Kito giáo bảo tôi rằng Chúa Giêsu không hiện diện nơi Mình Thánh Chúa. Thế là tôi nghi ngờ. Trong Thánh Lễ, tôi lo nghĩ đủ mọi sự mà không nghĩ đến Chúa. Tôi chỉ mong cho lễ sớm chấm dứt vì tôi chán ngán.

Tôi có một người bạn tốt, chị ấy thường đi hành hương ở Medjugorje. Chị ấy cứ nài nỉ tôi đến Medjugorje với chị ấy một lần.

Cuối cùng tôi cũng đồng ý đi chung. Thế là có 6 người trong nhóm bạn cùng đi hành hương với nhau. Tôi nghĩ mình đi chơi chung với các bạn gái để sống với bạn bè và thiên nhiên, và cũng để nói chuyện vui cho thoả thích.

Tôi không bao giờ nghĩ đến sự cầu nguyện. Đó là tháng 5 năm 1997. Ngày đầu tiên tôi vui hưởng đồ ăn, không khí trong lành, ánh nắng và đi Lễ.
Ngày thứ ba thì nhóm tôi đi với người hướng dẫn viên du lịch người Ái Nhĩ Lan là anh John. Anh lái xe van cũ đưa nhóm chúng tôi đi tham dự một Thánh Lễ do cha Jozo cử hành tại thành phố tên Siroki-Brijeg.

Tại nơi này đã từng có 30 vị linh mục Dòng Phanxico bị tử đạo trong Đại Chiến Thứ Hai.

Nhà thờ hôm ấy có rất đông tín hữu. Khi đó, tôi còn ngồi ở bên ngoài để tắm nắng và chuyện trò với các bạn. Lúc đó Thánh Lễ sắp bắt đầu. Mọi hàng ghế đều có đầy là người. Các lối đi ở giữa cũng đông đảo nên không thể đi tới, đi lui được. Lúc ấy bỗng có một điều ngạc nhiên bắt đầu xẩy ra.

Có một người đàn ông mà tôi chưa hề gặp đã dắt tay tôi và dẫn tôi đi nhẹ nhàng qua đám đông. Dường như là lối đi mở ra cho chúng tôi từ từ đi qua.

Ông này đưa tôi lên trên bục cao, gần bàn thờ. Ông bảo tôi ngồi xuống trước vị linh mục chủ tế. Thế rồi ông ta biến đi đâu mất. Tôi thấy mình bỗng nhiên có một chỗ ngồi quá tốt. Tôi cảm thấy lòng tràn ngập niềm vui.

Tôi không nhớ gì về Thánh Lễ cho đến khi vị linh mục dâng Mình Thánh Chúa lên cao trong giờ truyền phép. Mình Thánh Chúa bỗng trở nên to lớn trước mắt tôi. Và Chúa Giêsu hiện ra một cách sống động trong Bánh Thánh. Chúa đang nhìn lên cao.

Từ lúc đó trở đi, cuộc đời tôi hoàn toàn đổi mới. Tôi cứ khóc mãi trong suốt thời gian mà tôi còn ở lại Medjugorje.

Khi tôi trở về quê nhà, tôi tập thói quen đi Lễ hàng ngày. Tôi đã có thêm sức mạnh và niềm vui từ Medjugorje. Chúa Giêsu trở thành nguồn lương thực chính của tôi.

Người chồng theo Ấn Độ giáo của tôi lắng nghe một cách trang trọng về cảm nghiệm của tôi. Anh ấy thấy tôi đổi mới nhưng dường như anh ấy không run rấy.

Thêm vào đó, tôi không bao giờ bắt anh ấy phải đi theo đạo của tôi. Đổi lại, anh vẫn cho phép tôi thực hành đức tin Công Giáo của tôi.

Rồi tôi cầu nguyện nhiều cho anh ấy. Nhiều năm sau, có lần tôi chuẩn bị đi Lễ thì anh ấy bảo tôi:
"Anh đi Lễ với em!"

Nay thì chồng tôi đã trở thành một người Công Giáo đã được rửa tội. Chúng tôi hiệp nhất trong cùng một đức tin.

Tôi thường ao ước rằng tôi có thể bắt đầu cuộc đời lần nữa để tôi có thể sống những năm tháng đầu đời với Chúa Giêsu. Tôi rất hối tiếc vì đã bỏ qua những giây phút bên Chúa. Tôi lấy làm xấu hổ vì tôi đã không hoàn toàn tin nơi Chúa!

Giờ đây, không có ngày nào mà tôi không cảm tạ Chúa vì Ngài đã tỏ lộ chính Ngài cho tôi thấy. Tôi cầu nguyện hàng ngày cho những người Công Giáo luôn thờ ơ để rồi Đức Mẹ Maria, Mẹ của chúng ta có thể đụng chạm rất nhiều linh hồn và đem họ về với Chúa Giêsu Hằng Sống."

Bà Janet luôn vui vẻ và toả sáng khi bà kể cảm nghiệm về ơn hoán cải của bà.

Kim Hà, 15/10/2022