22 Tháng Tư 20245:35 CH(Xem: 14)
Nguồn: Internet Thánh Gioan John Vianney và quyền năng của Áo Đức Bà Mầu Nâu.
22 Tháng Tư 20245:32 CH(Xem: 20)
Năm 2004, tôi đã dịch và viết nhiều sách trong năm này. Một trong những tác phẩm mà tôi đã dịch và sưu tầm có tên là 50 Tuần Cửu Nhật Gõ Cửa Thiên Đàng. Sau đây là bản dịch mà tôi đã cố gắng dịch thuật, bản chính ở phía dưới bằng tiếng Anh là từ Cố LM Don Dolindo Ruotolo. Ngài là một nhà thần bí người Ý. Những lời cầu này là do Chúa Giêsu ban cho Cố LM...
18 Tháng Tư 20249:08 CH(Xem: 58)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Cố LM Don Dolindo có những cảm nghiệm rất hay. Khi còn nhỏ, ngài chịu nhiều sự bách hại và khổ đau. Bằng cách nào mà ngài đã cố gắng ngửng đầu cao lên khỏi bể nước và luôn vui vẻ? Chúa Thánh Thần đã khơi nguồn cảm hứng cho ngài với lời cầu nguyện đơn sơ như sau:
18 Tháng Tư 20248:35 CH(Xem: 49)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Lúc gần đây có nhiều người biết đến hiện tượng: "Padre Pio of Naples", đó là điều mô tả về cố linh mục Don Dolindo Ruotolo. Ngài qua đời vào năm 1970, chỉ hai năm sau khi Padre Pio qua đời vào năm 1968. Ngài đang làm việc một cách hữu hiệu từ Thiên Đàng. Ngài an ủi, dỗ dành, chữa lành cho rất nhiều người khỏi chứng bịnh lo âu,
18 Tháng Tư 20247:58 CH(Xem: 37)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Có một gương sáng lớn nhất, đó là chính Chúa Giêsu. Kẻ dữ độc ác đã đóng đinh Chúa Giêsu, Con Chí Thánh của Chúa Cha ở trên cây thánh giá. Lúc đó, Satan nghĩ rằng hắn đã chiến thắng. Nhưng sự thật thì trái lại. Đó là bởi vì Chúa đã biến đổi sự dữ ấy thành sự thiện.
18 Tháng Tư 20243:58 CH(Xem: 46)
Nguồn: Childrenofmedjugorje.com Sr. Emmanuel viết: Có một phụ nữ gõ cửa nhà tôi. Trông cô ấy thật là quá đau khổ, xuống sắc và thiểu não. Đôi mắt, đôi má và cái miệng của cô trông rất là buồn thảm và héo hắt. Cô bắt đầu kể lể về mọi nỗi thống khổ của mình.
17 Tháng Tư 20249:07 CH(Xem: 46)
https://luisapiccarreta.com/other-category/cristina-montella-sister-rita-of-the-holy-spirit-the-little-girl-of-padre-pio/ 1. Thời thơ ấu Nữ tu Cristina Montella được sinh ra tại vùng Cercola (Naples) vào ngày 3/4/1920. Khi cô bé được 2 tuổi, cô đang ở chơi nhà một người cô thì nhìn thấy một bức hình của Thánh Gerard Majella,
17 Tháng Tư 20244:44 CH(Xem: 48)
Đức Mẹ Guadalupe hiện ra ở Tepeyac, Mexico City, nước Mễ Tây Cơ từ ngày 9/12/1531 đến ngày 12/12/1531 và chữa lành rất nhiều người, dù rằng người ta đã chết nhưng vẫn được Mẹ cho sống lại.
17 Tháng Tư 20241:58 CH(Xem: 40)
Tồi vừa được xem một video clip tiếng Anh ngắn. Cậu bé chừng 6 tuổi mơ thấy mình lên Thiên Đàng. Sáng hôm sau, cậu kể câu chyện mẹ mình: -Mẹ ơi, con gặp một người chị của con ở Thiên Đàng. -Ủa, con chỉ có một người chị ở đây thôi mà.
13 Tháng Tư 20249:23 CH(Xem: 64)
Cảm nghiệm của một thanh niên làm nghề taxi: Con gặp khó khăn trong việc làm nên con quyết định làm nghề tài xế taxi.

CN 5780: GIA ĐÌNH KHÔNG DÂNG TANG LỄ CHO NGƯỜI CHẾT

16 Tháng Mười 20221:04 CH(Xem: 500)
CN 5780: GIA ĐÌNH KHÔNG DÂNG TANG LỄ CHO NGƯỜI CHẾT

Bà June Klins, chủ bút của www.spiritofmedjugorje.org chia sẻ:

Vào tháng 11 năm 2015, tôi nhận được cú điện thoại của một phụ nữ ở tiểu bang Virginia. Bà ấy báo tin buồn. Bà tên là Barbara. Anh họ của bà là ông Ray vừa mới qua đời trong tuần lễ ấy. Ông Ray cũng là một đọc giả trung thành của chúng tôi. Ông là cư dân ở vùng Buffalo, New York.

Thỉnh thoảng ông ấy gọi cho tôi. Ông ấy cũng gửi thiệp chúc mừng cho tôi trong những dịp đặc biệt. Có khi ông ấy nói rằng ông ấy dâng nguyên một tháng khi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể để cầu nguyện cho tôi, cho gia đình tôi và cho trang nhà The Spirit of Medjugorje.

Tôi hỏi bà Barbara khi nào có tang lễ của ông Ray thì bà đau buồn nói rằng sẽ không có tang lễ cho ông ấy vì gia đình ông không làm tang lễ cho ông. Tôi cảm thấy rất buồn cho người quá cố bởi vì ông Ray là một người Công Giáo ngoan đạo.

Tôi bèn nói với bà Barbara rằng tôi sẽ liên lạc với ông Stephen Sematiko ở nước Uganda để xin LM Frederick dâng ngay một Thánh Lễ cho ông ấy.
Điều này làm cho bà Barbara xúc động. Bà ấy hỏi xem lúc nào là lần cuối cùng mà tôi nói chuyện với ông Ray.

Thật sự, tôi không nhớ rõ nhưng tôi nghĩ rằng ông ấy đã gọi cho tôi khoảng 2 tuần gần đây.

Sau khi tôi gác điện thoai thì tôi tìm ra rằng dường như ông ấy gọi cho tôi vào ngày 27/11. Nhưng không được vì ông ấy đã chết trước ngày hôm ấy. Ông Ray chết ngày 22/11 hay ngày 23/11 thì làm sao lại gọi cho tôi ngày 27/11 được?

Thế là tôi vội vàng kiếm cái máy chụp hình để chụp trên màn hình phone của tôi vì đó là chuyện lạ. Khi tôi đem máy chụp hình lại thì cái màn ảnh phone của tôi trống trơn.

Tôi không hiểu chuyện gì đã xẩy ra nhưng tôi tin rằng ông Ray đã cố gắng liên lạc với tôi qua dấu hiệu đó. Liệu ông ấy xin tôi cầu nguyện hay cho tôi biết là ông ấy ổn rồi. Thật sự thì tôi không biết rõ.

Vào ngày 10/1/1983, Đức Mẹ phán:

"Có khi Chúa cho phép các linh hồn về báo tin bằng mọi cách. Chúa cho họ đến tìm những thân nhân hay người quen để nhắc nhở họ rằng có sự hiện diện của luyện ngục. Để họ xin người khác cầu nguyện cho họ hầu họ có thể đến gần với Chúa hơn."

Đêm hôm ấy ở trong giáo xứ của tôi có một Thánh Lễ cầu cho các linh hồn ở luyện ngục. Cha luôn nói rằng Thánh Lễ sẽ được dâng cho những ai mà chúng ta muốn cầu nguyện cho họ. Dĩ nhiên, tôi dâng Lễ cầu nguyện cho linh hồn ông Ray. Trước khi tôi đi Lễ, tôi đã gửi email cho ông Stephen ở nước Uganda để xin cha Frederick dâng một Thán Lễ cầu nguyện cho linh hồn ông Ray.

Sau khi về nhà thì tôi nhận được email của ông Stephen nói rằng vì ĐGH Francis đang ở nước Uganda vào ngày hôm ấy nên tất cả các linh mục phải ở trong Đền Thánh Tử Đạo Uganda Martyrs với Đức GH. Vì thế sẽ không có lễ nào ở trong giáo xứ cả. Sau khi Đức GH đi rồi thì ông Stephen nói rằng cha Frederick sẽ cầu nguyện cho ông Ray vào ngày hôm sau.

Lời Kim Hà:

Thật là tội nghiệp cho các linh hồn nào khi chết mà gia đình không làm tang lễ trong nhà thờ để cầu nguyện cho họ.

Vì thế, chúng tôi đã tự xin lễ trước cho linh hồn mình từ lâu. Nhà Dòng đã nhận Bổng Lễ thì cấp một giấy chứng nhận.

Chúng tôi để giấy chứng nhận trong các hồ sơ quan trọng của gia đình. Khi chúng tôi chết thì gia đình chỉ cần gọi điện thoại báo tin, cho số hồ sơ là nhà Dòng sẽ dâng 30 Thánh Lễ Gregorian cầu cho linh hồn chúng tôi.

Khi các con mình không giữ đạo thì lúc mình chết, chưa chắc gì các con dâng Lễ cầu cho linh hồn mình. Vì thế mình phải tự lo liệu ngay từ trước khi chết. Thật đáng buồn nhưng biết làm sao bây giờ?

Kim Hà, 16/10/2022

May be an image of 2 people